"Cơn mưa vàng" và cuộc đột nhập như phim hành động Mỹ

"Cơn mưa vàng" và cuộc đột nhập như phim hành động Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 23:45

Thời gian trôi đi chậm chạp trong một buổi chiều bình lặng. Giữa lúc mọi người trong lực lượng đặc nhiệm tham gia cuộc đột kích vào ngôi biệt thự không mong đợi thì trời bỗng đổ "cơn mưa vàng". Các trinh sát đều thốt lên vì sung sướng. Họ gọi đó là cơn mưa "trời cho".

Đúng như mong đợi, cơn mưa chiều dứt hạt cũng là lúc trời sụp tối. Nó tạo cho đội đặc nhiệm một khoảng không gian, thời gian lý tưởng để xâm nhập biệt thự "ma". Bóng tối vừa chụp xuống, xung quanh cánh đồng lúa và các ao nước bao bọc ngôi biệt thự rộn lên tiếng ếch nhái kêu. Âm thanh rất đặc trưng của vùng quê sau cơn mưa.

Pháp luật - 'Cơn mưa vàng' và cuộc đột nhập như phim hành động Mỹ

Cuộc khống chế các đốt tượng và giải cứu con tin diễn ra hoàn hảo. Ảnh minh họa

Lúc ấy có nhiều người cầm đèn pin đi soi cá, bắt ếch. Họ đi quanh cánh đồng gần ngôi biệt thự. Một vài "nông dân" cầm đèn pin tìm cá, tìm ếch sát bờ rào, tường nhà ngôi biệt thự. Rồi bất thần những người này tắt đèn pin trèo tường vào. Cũng từ thời điểm ấy, rất nhịp nhàng, dường như có một sự phối hợp rất ăn ý giữa các trinh sát. Một chiếc xe ben bám đầy bụi đất như mới xong công việc trở về từ thị trấn nhắm hướng ấp Phước Tú nơi có ngôi biệt thự bí ẩn… từ từ bò đến.

Khi chiếc xe ben chở đất chạy qua khỏi ngôi biệt thự im lìm bỗng dừng lại. Trên xe lao xuống khoảng 20 người mặc sắc phục cảnh sát, áo giáp, mang mặt nạ phòng hơi độc. Họ là những chiến sĩ trong đội đặc nhiệm Công an Long An thực hiện kế hoạch đột kích giải cứu hai cháu bé bị nhốt.

Theo quy luật sinh hoạt của một ngày đã trở thành thói quen, sau khi cơm nước xong, Đoàn Quang Đạt và Nguyễn Chí Tôn leo lên hai chiếc võng mắc chéo nhau ở góc nhà xem tivi. Trong lúc đó, Trâm lo dọn dẹp bàn ăn, rửa chén rồi gọi hai cháu bé đi vào toa-lét tắm, thay đồ chuẩn bị lên giường ngủ.

Khi hai cháu bé đang ngồi chơi với bố chạy lại mẹ thì đèn trong nhà tắt phụt. Toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Bỗng có một tiếng nổ đanh, gọn mà vợ chồng Đạt không biết là gì. Hơi cay tỏa ra sát hai chiếc võng và khi hai người đàn ông nằm trên võng bật dậy thì mắt bị cay xè. Đoàn Quang Đạt và Nguyễn Chí Tôn đã bị các chiến sĩ khóa chặt tay. Hai đối tượng này được đưa ra ngoài. Một "mặt trận" khác, mấy chiến sĩ lao về phía Trâm. Họ ôm hai cháu bé rồi đưa ngay ra khỏi vùng không khí có hơi cay và bảo vệ ba người này một cách an toàn. Cuộc giải cứu hai cháu bé kết thúc nhanh gọn và hoàn hảo.

"Người trời" bị bệnh hoang tưởng nặng

Sau đó, Đạt và Tôn được đưa ngay đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy, họ bị chứng tâm thần hoang tưởng nặng và được đưa luôn vào bệnh viện chữa trị. Còn chị Trâm sau khi được giải thoát có lẽ do bị cú sốc nặng nên cũng phải vào bệnh viện điều trị. Riêng hai cháu bé được ông bà ngoại đón về để tiếp tục đi học. Khi cuộc giải cứu kết thúc, bà con quanh khu vực mới biết và tới xem đông nghịt. Họ không ngờ cuộc giải cứu tiến hành nhanh đến như vậy.

P.V


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.