Con nghịch lửa, bà hỏa thiêu rụi căn nhà

Con nghịch lửa, bà hỏa thiêu rụi căn nhà

Chủ nhật, 22/12/2013 07:59

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra căn nhà bằng gỗ, nứa và lá cọ. Chỉ khoảng 20 phút sau, toàn bộ tài sản cùng căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 20/12 tại thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Trong lúc chơi đùa bên bếp lửa, bé Nguyễn Thế Anh (SN 2000), con của anh Nguyễn Quang Đức, chị Phùng Thị Huyền đã châm lửa vào rèm cửa, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra. Chỉ một lúc sau, cả căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xã hội - Con nghịch lửa, bà hỏa thiêu rụi căn nhà

Ngôi nhà trước kia giờ chỉ còn là mảnh đất trống

Lúc đó, chị Huyền chỉ kịp 2 con chạy ra ngoài kêu cứu, khi xóm làng chạy đến thì ngọn lửa đã ngoài tầm kiểm soát. Mọi người chỉ biết đứng nhìn “bà hỏa” đang “ôm” lấy căn nhà.

Chị Phùng Thị Huyền bàng hoàng nhớ lại “Lúc ấy tôi đang cho cháu thứ 2 ngủ (cháu Thế Quân 10 tháng tuổi) thì Thế anh ở dưới bếp một mình, nghịch lửa nên cháu đã sơ ý làm cháy. Lúc phát hiện ngọn lửa tôi chi biết ôm con chạy ra ngoài rồi gọi hàng xóm cứu giúp, nhưng khi họ sang thì mọi việc đã quá muộn”.

Xã hội - Con nghịch lửa, bà hỏa thiêu rụi căn nhà (Hình 2).

Toàn bộ vật dụng bị cháy đen sì

Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Quang Đức (SN 1988) và chị Phùng Thị Huyền (SN 1990) cưới nhau được 5 năm và đã có 2 người con.

Vì điều kiện gia đình 2 bên nội ngoại đều nghèo khổ nên sau khi cưới 2 vợ chồng được bố mẹ cho ra ở riêng với chỉ với một ngôi nhà gỗ, lợp tranh tạm bợ.

Cuộc sống của 4 miệng ăn đều phụ thuộc vào việc bán chanh của anh Đức.

“Lúc đó tôi đang bán chanh ngoài chợ thì nghe tin nhà bị cháy. Tôi đành bỏ số chanh còn lại rồi vội vàng chạy về. Nhưng về tới nơi thì cháy hết rồi chú ạ. Cũng may là vợ và hai cháu được an toàn” - anh Đức tâm sự.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, nhân dân và chính quyền xã Đức Lĩnh đã tới chia sẻ, động viện với gia đình.

Xã hội - Con nghịch lửa, bà hỏa thiêu rụi căn nhà (Hình 3).

Hàng xóm qua giúp gia đình dọn dẹp đống đổ nát

Ông Nguyễn Xuân Tịnh, phó chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh (Vũ Quang – Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi sự việc không may xảy ra, chính quyền xã đã hỗ trợ cho anh chị số tiền là 500 ngàn đồng cùng một số vật dụng như quần áo ấm, chăn, màn.

Hiện gia đình anh Đức đang phải về ở nhờ nhà bố mẹ.

Văn Đức

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.