Đoạn clip ghi lại cho thấy người đàn ông ôm chặt đứa trẻ vào ngực khi đoàn tàu chạy ngang qua. Ngay khi tàu đi qua, những người xung quanh vội vàng chạy đến giúp đỡ, nhanh chóng đỡ cả 2 người trở lại sân ga.
Một người phụ nữ nhanh chóng đưa đứa trẻ đi trong khi một vài người đàn ông kiểm tra xem người cha có bị thương hay không. Vụ việc xảy ra tại ga xe lửa Bhairab ở Bangladesh vào ngày 28/4.

Người cha ôm chặt con trai mình trong tuyệt vọng khi đoàn tàu chạy phía trên. Ảnh: x.com/@Digital_khan01
Theo các báo cáo, người cha đã không thể xuống tàu tại điểm dừng theo lịch trình, mặc dù tàu chạy chậm khoảng 90 phút. Khi tàu bắt đầu di chuyển trở lại, anh cố gắng xuống tàu trong khi vẫn bế con mình.
Trong lúc vội vã, đứa trẻ tuột khỏi tay và rơi xuống khe hẹp bên cạnh sân ga. Không chút do dự, người cha dũng cảm nhảy xuống đường ray, đặt mình vào tình thế nguy hiểm ngay lập tức. Anh ôm chặt đứa con trai một tuổi của mình và nằm sát xuống, che chắn cho con khi đoàn tàu chạy ngang qua. Thật kỳ diệu, cả 2 đều thoát nạn mà không bị thương.
Đoạn clip ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều người khen ngợi sự dũng cảm của người cha.
Một người dùng viết: "Anh ấy đúng là một người cha".
Một người khác nói thêm: "Thật đau lòng… mừng là họ đã sống sót".

Theo nguồn tin, đứa trẻ đã tuột khỏi tay cha khi ông xuống tàu. (Nguồn: x.com/@Digital_khan01)
Đây không phải là lần đầu tiên bản năng của người cha trỗi dậy trong những tình huống nguy hiểm.
Vào tháng Hai, một người cha đã dũng cảm nhảy xuống hồ đóng băng ở Trung Quốc để cứu con trai của một người lạ bị rơi xuống nước do băng vỡ.
Đoạn clip cho thấy người đàn ông cẩn thận bò trên một lớp băng mỏng để đến chỗ cậu bé, người đang vùng vẫy rõ rệt trong dòng nước lạnh giá.
Được biết, đứa trẻ đang chơi với bạn bè trên sân băng thì đột nhiên mặt băng sụp xuống dưới chân cậu. Không chút do dự, người đàn ông tốt bụng lao đến giúp đỡ, kéo cậu bé ra khỏi nước và đẩy cậu lên chỗ băng chắc chắn hơn.
Phương Linh (t/h)