Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ nhóm đối tượng mặc đồ đen vào quán phở đập phá

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ nhóm đối tượng mặc đồ đen vào quán phở đập phá

Thứ 2, 26/05/2025 21:25

Cơ quan công an đang tiến hành truy xét các đối tượng mặc đồ đen, bịt khẩu trang kín mít rồi đi vào quán phở dùng gậy đập phá.

Tối 26/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin ban đầu về vụ việc nhóm côn đồn mặc đồ đen, đập phá quán phở gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 8h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm đối tượng lạ mặt đi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ màu trắng, và sử dụng hung khí đập phá tài sản và tạt sơn vào nhà người dân trên địa bàn xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, xác định nguyên nhân do gia đình ông Phạm Đức Đ. (SN 1972, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) có vay mượn tiền của một số người trên địa bàn huyện Ea Kar để kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh không thuận lợi dẫn đến việc không có khả năng trả nợ. 

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ nhóm đối tượng mặc đồ đen vào quán phở đập phá- Ảnh 1.

Các đối tượng đi vào quán phá dùng gậy đập phá.

Qua làm việc với vợ chồng ông Đ. nổi lên đối tượng Lê Ngọc Tuấn Anh (SN 1992, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar).

Qua truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ được đối tượng Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ đang trên đường tẩu thoát tại địa phận Tp.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Qua đấu tranh bước đầu, Lê Ngọc Tuấn Anh khai nhận vợ chồng ông Đ. nợ của mẹ Tuấn là bà T.T.N.H. với số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Khoảng 6h ngày 26/5, Lê Ngọc Tuấn Anh rủ Cao Mỹ (SN 1991, trú tại tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Thành Công (SN 1988), trú tại Tp.HCM, Phan Văn Hóa (SN 1991, trú tại tỉnh An Giang), Nguyễn Thái Hào (SN 2003, trú tại Tp.Cần Thơ), Nguyễn Văn Kim Hùng (SN 1987, trú tại Tp.HCM), Võ Thanh Tuấn (SN 1999, trú tại tỉnh An Giang) đi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số 63A-281.47 và sử dụng gậy bóng chày đến gia đình nhà ông Đ. và người thân của ông Đ. là N.D.N. N.D.H. (đều trú tịa xã Ea Đar, huyện Ea Kar) đập phá tài sản và tạt sơn vào nhà. Đồng thời, nhóm đối tượng còn có hành vi đe dọa gia đình của ông Đ.. Tổng tài sản bị thiệt hại hư hỏng khoảng hơn 10 triệu đồng.

Sau khi gây ra vụ việc nói trên, các đối tượng rời đi và di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa.

Trên đường đi, các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hóa, Nguyễn Thái Hào, Nguyễn Văn Kim Hùng, Võ Thanh Tuấn xuống xe bắt taxi để tẩu thoát. Riêng Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ bị bắt giữ tại Tp.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cùng phương tiện.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Clip nhóm đối tượng mang gậy vào quán phở đập phá.

Như đã đưa tin, vào khoảng 6h30 cùng ngày, một nhóm đối tượng đi trên ô tô dừng tại một quán phở tại xã Ea Đar. Tại đây, 7 đối tượng mặc quần áo màu đen, khẩu trang bịt kín mặt rồi di chuyển vào quán phở.

Sau đó, các đối tượng dùng gậy đập phá quán phở. Trước hành vi côn đồ của nhóm đối tượng, 2 nguời đang bán phở vội vàng chạy vào trong nhà. Lúc này, một đối tượng ném 2 vật thể lạ (nghi hơi cay) vào trong quán, rồi cả nhóm lên ô tô rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Vụ đập phá khiến tủ hàng của quán bị vỡ nát, bàn ghế bị hư hỏng nặng. Nhóm đối tượng áo đen sau khi đập phá thản nhiên lên xe bỏ đi.

Đoạn clip nói trên sau đó đã được đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự bất bình trước hành động bất chấp pháp luật của nhóm côn đồ nói trên.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.