Công Vinh trải lòng về 4 tháng ở Nhật Bản

Công Vinh trải lòng về 4 tháng ở Nhật Bản

Thứ 5, 28/11/2013 07:55

Tiền đạo xứ Nghệ viết tâm sự của mình trên Facebook trước khi chia tay đất nước mặt trời mọc để trở về Việt Nam.

Công Vinh không phải là tín đồ của Facebook. Bằng chứng là tiền đạo Việt Nam mới chỉ lập trang cá nhân trên mạng xã hội này cách đây không lâu, ngay trước khi sang Nhật Bản thi đấu. Tuy nhiên, Facebook sớm trở thành người bạn thân thiết, giúp chân sút 28 tuổi chia sẻ những thông tin, tâm sự với gia đình, bạn bè và các fan.

Hậu trường - Công Vinh trải lòng về 4 tháng ở Nhật Bản

Công Vinh tạm biệt CĐV Sapporo sau trận đấu cuối cùng ở Nhật Bản.

Một ngày sau khi để tuột tấm vé play-off tại giải hạng nhì Nhật Bản, Công Vinh vẫn chưa hết tiếc nuối. Cơ hội thăng hạng chỉ cách Sapporo đúng một trận thắng nhưng tất cả đã chấm hết. Bản thân Công Vinh cũng bị cột dọc khung thành đối phương từ chối bàn thắng. Đó cũng chính là cơ hội nguy hiểm nhất của Sapporo trong trận đấu này.

“Trước hết, Vinh cảm ơn tất cả khán giả Việt Nam cũng như Nhật Bản ủng hộ Vinh rất nhiều. Có một chút tiếc nuối vì Vinh không thể giúp đội nhà giành chiến thắng trong ngày hôm qua, Vinh thật sự rất buồn. Nhưng sau những gì đã qua, ít ra Vinh cũng cảm thấy hài lòng vì mình đã vô cùng cố gắng và nỗ lực”, CV9 mở đầu bằng những lời tâm sự còn nhiều tiếc nuối sau trận hòa hôm chủ nhật.

Sau 4 tháng thi đấu trong màu áo CLB Sapporo, tổng cộng 9 lần ra sân (5 lần đá chính), Công Vinh ghi được hai bàn thắng tại J-League 2, cùng một số pha lập công tại Cup Hoàng đế Nhật Bản và các trận giao hữu. Với một cầu thủ chân ướt chân ráo đến Nhật Bản như Công Vinh, những thành tích trên thật sự đáng nể. Nó thể hiện nỗ lực, ý chí phấn đấu tuyệt vời của chân sút xứ Nghệ. Thế nhưng, ngay cả khi năng lực chuyên môn của Công Vinh được thừa nhận, không ít người vẫn nghi ngờ mục đích chuyến đi lần này của chân sút sinh năm 1985.

Thực tế, chuyện Sapporo mượn Công Vinh cũng có mục đích thương mại. Trong 4 tháng qua, CLB Nhật Bản làm mọi cách để thu lời từ việc bán hình ảnh Công Vinh. Đội bóng đã có một số hợp đồng quảng cáo béo bở ở thị trường Việt Nam, cũng bởi cầu nối Công Vinh. “Nhiều người ở Việt Nam nói Vinh đi chỉ là để quảng cáo, đánh bóng, bị lợi dụng và không có khả năng... Nhưng để được trọng dụng và tin tưởng không chỉ của ban huấn luyện mà cả của người dân địa phương ở đây thật sự không dễ dàng. Vinh đã phải cố gắng và nỗ lực từng ngày, vượt qua thử thách. 4 tháng để trở thành một cái gì đó và đi đâu cũng là nhất không phải là chuyện đơn giản. Ở đây họ đòi hỏi chuyên môn và nền tảng thể lực cao, ngày nào cũng vắt kiệt sức để tập, khác biệt văn hóa, thời tiết, ngôn ngữ và nhiều vấn đề... Nhưng ít ra Vinh thấy mình cũng đã đạt được mục tiêu hơn những gì mong đợi trước khi đặt chân đến Nhật Bản”, Công Vinh tâm sự.

Cuối cùng, chân sút mang số áo 19 gửi những lời cảm ơn chân thành tới các CĐV, người hâm mộ đã ủng hộ mình trong thời gian qua: “Con đường Vinh đi còn dài, cảm ơn những may mắn và điều tốt đẹp nhất đã luôn ở bên cạnh Vinh để Vinh biết rằng ngày mai mình còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn ngày hôm qua nữa. Tạm biệt Nhật Bản, những ký ức đẹp và những trải nghiệm quý giá trên con đường Vinh đã chọn. Cảm ơn vì tất cả”.

Theo Ngôi sao

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.