Công Vinh và cảm xúc trở lại sân Vinh

Công Vinh và cảm xúc trở lại sân Vinh

Chủ nhật, 03/03/2013 13:38

Dù khi còn khoác áo CLB khác thì những lần thi đấu trên sân Vinh, luôn là những trận đấu nhiều cảm xúc với Công Vinh.

Mùa giải 2011, trong trận chung kết V-League giữa SLNA và Hà Nội T&T, Công Vinh nhận nhiệm vụ tới Vinh trong màu áo Hà Nội T&T để chống lại đội bóng quê hương. Còn nhớ khi đó, hàng trăm CĐV SLNA đã tới sân “bủa vây” Công Vinh và dành cho tiền đạo này những từ ngữ khó nghe. Đó có thể là sự thiếu công bằng với tiền đạo sinh năm 1985 bởi trong bóng đá, những chuyện như Công Vinh gặp phải là hết sức bình thường.

Tuy nhiên, lần trở lại Nghệ An lần này đã khác. Giờ thì Công Vinh lại khoác áo SLNA, chiếc áo đã giúp anh trưởng thành và trở thành một ngôi sao như bây giờ. 14 tuổi, Công Vinh theo nghiệp bóng đá và có lẽ mơ ước duy nhất và lớn nhất với tiền đạo này chỉ là một suất đá chính ở CLB SLNA. Đó cũng là giấc mơ của biết bao đứa trẻ thành Vinh khác, tất cả chúng chỉ biết đến SLNA.

Bóng đá Quốc tế - Công Vinh và cảm xúc trở lại sân Vinh

Nhưng cuộc đời vốn chẳng nói trước được điều gì. Ở SLNA, Vinh có sự nổi tiếng, có cơ hội phát triển, được người hâm mộ yêu mến, còn các thầy thì hết mực tin yêu. Tuy nhiên, bóng đá thời phát triển nóng đã thôi thúc Công Vinh phải ra đi tìm một môi trường mới, vừa có danh vọng, lại vừa có tiền tài. Hành động rũ áo ra đi của Công Vinh là điều đã sớm được dự báo, nhưng không hiểu sao, so với Văn Quyến, Công Vinh vẫn bị nhiều người ác cảm. Dù vậy, cũng không ít người mong anh thành công trong sự nghiệp thi đấu của mình, bất kể cầu thủ này khoác áo đội bóng nào.

Văn Quyến có tài năng bẩm sinh, còn Công Vinh thành công nhờ cần cù, chăm chỉ và cả sự bản lĩnh. Sự khác biệt đó, cũng tạo ra tính cách khác nhau với hai tên tuổi của bóng đá xứ Nghệ. Ý thức vươn lên, bản lĩnh hơn người đã giúp CV89 vượt qua nhiều sóng gió trong và ngoài sân cỏ. Dù không dính vết chàm bán độ như Văn Quyến, nhưng Công Vinh cũng đã trải qua không ít thăng trầm, đặc biệt là khoảng thời gian anh bắt đầu chia tay SLNA để đi tìm phương trời mới.

Nhiều người nói rằng, việc Công Vinh về SLNA là một quyết định bất đắc dĩ, bởi anh không còn lựa chọn nào khác. Ở khía cạnh nào đó, nhận định này là chính xác. Nhưng cũng phải thừa nhận, SLNA rất quan tâm tới Công Vinh. Còn nhớ trước đó, ngay sau khi CLB Hà Nội giải thể, lãnh đạo CLB SLNA cũng đã bật đèn xanh để Công Vinh trở lại khoác áo đội bóng quê hương. Tuy nhiên, đó là thời điểm Công Vinh rất có giá, nên anh có quyền “kiêu”.

Toàn tâm toàn ý trong lần khoác áo SLNA sau nhiều năm chinh chiến ở nhiều đội bóng, Công Vinh đã nhận được sự động viên, quan tâm lớn của các CĐV thành Vinh, những người từng “quăng gạch, ném đá” anh hồi trở về Vinh đá trận chung kết V-League năm 2011. Trong ngay cả những buổi tập, vẫn có hàng trăm CĐV tới sân để cổ vũ cho Công Vinh. Đó là thứ tình cảm không phải đến đội bóng nào Công Vinh cũng nhận được.

Sau khi Văn Quyến ra đi, Công Vinh trở về, được xem là một sự thay thế hoàn hảo. Thậm chí, Công Vinh được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Văn Quyến ở thời điểm hiện tại.

Được sự tin yêu của lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện, các đồng đội và đặc biệt là các CĐV, Công Vinh sẽ có thêm động lực để trở lại. Trong trận ra quân gặp Hải Phòng chiều mai, nhiều khả năng tiền đạo mang áo số 89 sẽ được sử dụng trong đội hình chính. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng quan trọng, đặc biệt với riêng cá nhân Công Vinh. Đó chắc chắn sẽ là trận đấu có nhiều cảm xúc với Công Vinh.

Theo Ngôi sao

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.