Hôm 7/4 vừa qua, tham gia chương trình Italia’s Got Talent, một cụ bà có tên Tomoko đã làm tất cả ban giám khảo (BKG) cũng như khán giả phải sững sờ vì phần thi của mình.
Xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình trẻ hơn nhiều so với tuổi 70, cụ Tomoko sau đó cởi bỏ trang phục kimono ở ngoài, để lộ ra bộ đồ lót thể thao màu đỏ và bắt đầu… múa cột.
Bất chấp vấn đề tuổi tác, thí sinh vẫn lắc đu đầy điệu nghệ, cơ thể uốn dẻo một cách khó tin chẳng khác gì các vũ công chuyên nghiệp.
Giám khảo Littizzeto phải thốt lên: "Bà là ai vậy? Còn những gì về bệnh đau thần kinh tọa và loãng xương ở tuổi già thì sao? Bà có một cơ thể quá tuyệt vời".
Cụ Tomoko.
Được biết, cụ Tomoko là người gốc Nhật và đã chuyển sang sinh sống ở Italia được 43 năm với lý do: học vũ đạo và opera.
Nhờ phần thi xuất sắc xủa mình, cụ Tomoko sau đó dễ dàng giành vé bước tiếp vào vòng thi sau của chương trình.
Trần Anh