Tờ United Daily News của Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin, một người phụ nữ lớn tuổi đã giữ thi thể con gái trong một căn phòng có bật điều hòa liên tục để làm chậm quá trình phân hủy.
Bà Lee (75 tuổi) được cho là đã chuyển đến căn hộ ở tầng 3 của một tòa chung cư năm tầng ở quận Thụy Phương, Đài Bắc khoảng 7 hoặc 8 năm trước.
Bà thường ra ngoài mua sắm nhưng hiếm khi nói chuyện với hàng xóm. Nhiều người cho rằng bà là một người lớn tuổi sống một mình.
Ảnh: TTV News on YouTube
Ông Xie Yongchang, người đứng đầu ủy ban cư dân khu phố, cho biết ông đã cố gắng đến thăm bà nhưng phát hiện căn hộ không có chuông cửa.
Theo MS News, ông Xie nói thêm rằng chỉ gặp bà Lee khoảng 2 hoặc 3 lần. Năm 2024, khi thấy bà không đến nhận trợ cấp dành cho người cao tuổi vào dịp Trùng Dương, cán bộ địa phương đã nhiều lần tìm đến nhà nhưng không ai trả lời. Chỉ khi gọi điện thoại, bà mới xác nhận vẫn ổn, khiến mọi người không nghi ngờ gì thêm.
Ảnh: TTV News on YouTube
Vì không phát hiện ra bất kỳ mùi lạ nào nên hàng xóm cũng không nghi ngờ rằng người phụ nữ lớn tuổi này đang giữ thi thể con gái ở nhà.
Con gái bà Lee, người đã qua đời ở tuổi 53 cách đây 6 năm, được cho là đã nói trước khi chết rằng không muốn được chôn cất.
Vì vậy, bà Lee đã đặt thi thể con gái trong một căn phòng bật máy lạnh liên tục và tắm rửa thi thể mỗi ngày.
Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi này được cho là đã bị đột quỵ trong năm nay và không thể vệ sinh cho thi thể con gái.
Ngoài ra, tình hình tài chính trở nên eo hẹp khiến bà không còn khả năng trả tiền điện, buộc bà phải nói với một nhân viên xã hội rằng bà đã giữ thi thể con gái mình trong suốt 6 năm.
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được báo cáo về vụ việc.
Trong căn phòng, họ tìm thấy xác chết khô của con gái bà Lee, dường như đã bị phủ một lớp dầu. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra và liên hệ với công tố viên.
Vào thứ Tư (ngày 26/2), chính quyền đã loại trừ khả năng đây là một vụ giết người, dựa trên tình trạng của thi thể và ngôi nhà, cũng như lời khai của bà Lee và mong muốn của con gái bà trước khi chết.
Tuy nhiên, một cuộc khám nghiệm tử thi khác sẽ được tiến hành để làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái bà Lee.
Minh Hoa (t/h)