Cụ bà hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng qua đời

Cụ bà hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng qua đời

Nguyễn Thành Huế

Nguyễn Thành Huế

Thứ 3, 07/11/2017 10:26

Sáng nay (7/11), ông Trịnh Lương, con trai cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô đã xác nhận với PV báo Người Đưa Tin thông tin này.

Xã hội - Cụ bà hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng qua đời

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Ông Trịnh Lương cho biết, bà Hoàng Thị Minh Hồ đã từ trần vào 23h20 ngày 5/11/2017 tại Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Trân trọng những đóng góp to lớn của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của Hà Nội cùng gia đình tổ chức lễ tang trang trọng.

Ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ là những nhà tư sản yêu nước. Gia đình ông bà đã ủng hộ cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng, tương đương số tiền gần gấp đôi ngân khố Chính phủ còn non trẻ lúc bấy giờ.

Như thông tin trước đó báo Người Đưa Tin đã đăng tải, ông Trịnh Văn Bô xuất thân từ gia đình nhà nho yêu nước. Năm 1931, ông Bô đi du học ở Pháp tiếp bước người anh trai là ông Trịnh Văn Bính cùng du học trời Tây.

 Tuy nhiên, bố mẹ ông lo lắng cho việc mở rộng kinh doanh không có người coi sóc. Nên mẹ ông là bà Phan Thị Ngọc có đánh điện cho ông là bà ốm, ông phải về nước. Ngay sau khi về nước, gia đình đã tìm cho ông một cô gái môn đăng hộ đối.

Người này chính là bà Hoàng Thị Minh Hồ, con cháu của dòng họ Hoàng nổi tiếng đất Hà thành. Cưới xong, ông được bố mẹ giao cho thừa kế cửa hiệu buôn vải và coi sóc các mối làm ăn của gia đình.

Xã hội - Cụ bà hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng qua đời (Hình 2).

Ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Ông Trịnh Lương cho biết: "Bố tôi thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Vì thế ông chính là người thông dịch viên cho mẹ tôi trong những phi vụ làm ăn với đối tác nước ngoài. Những năm 30, mỗi lần bố tôi đi xe về Hải Phòng để kiểm tra các chuyến hàng nhập và xuất đi nước ngoài, ông thường đi một chiếc xe ô tô giống loại xe của vua Bảo Đại. Về nhà bố tôi kể rằng nhiều người họ không biết tưởng ông là Bảo Đại nên cúi đầu chào".

Cuộc đời của ông Trịnh Văn Bô và cả gia đình rẽ ngang sau cuộc gặp gỡ, nuôi giấu Nguyễn Ái Quốc vào tháng 8/1945.

Từ cuộc sống của một gia đình tư sản giàu có, ông và cả gia đình đã làm mọi việc để ủng hộ cách mạng. Ông trở thành Đảng viên lúc đó là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Gia đình ông đã nuôi giấu đoàn cán bộ cách mạng trong đó có Bác Hồ. Chính tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang- hiệu buôn tơ lụa Phúc Lợi của ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ, Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn độc lập.

Sau này, các cụ cũng đã ủng hộ chính quyền cách mạng ngôi nhà 48 Hàng Ngang để làm Nhà lưu niệm.

Đỗ Thơm-Thành Huế

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.