Cặp sáo đá dũng cảm liên tiếp tấn công rắn độc chết người
Một khoảnh khắc kịch tính giữa thiên nhiên hoang dã vừa được ghi lại tại khu bảo tồn trò chơi tư nhân Blue Canyon ở Nam Phi, khi hai con sáo đá Cape liên tục lao xuống tấn công một con rắn mamba đen, loài rắn độc nguy hiểm bậc nhất châu Phi.
Đoạn video do một hướng dẫn viên du lịch ghi lại cho thấy cảnh tượng hiếm gặp khi con rắn mamba đen bị phát hiện đang trườn rất cao trên gần ngọn một cây Ana để chui vào tổ chim. Ngay lập tức, hai con sáo đá xuất hiện và bắt đầu những vòng tấn công không ngừng nghỉ, liên tục bổ nhào từ trên cao xuống, hòng xua đuổi kẻ săn mồi đáng sợ.
Trong video, con mamba đen, nổi tiếng với tốc độ và nọc độc chết người liên tục ngóc đầu lên phản đòn, trong khi hai con chim vẫn tỏ ra vô cùng gan dạ, thay nhau lao xuống mổ và quấy phá. Những pha "không chiến" diễn ra ở độ cao hàng mét khiến người chứng kiến không khỏi thót tim.

Chú chim bé nhỏ nhưng gan dạ đến khó tin khi chạm trán rắn độc.
Các chuyên gia động vật hoang dã giải thích, đây là một chiến thuật phòng vệ phổ biến của chim khi phát hiện kẻ săn mồi đe dọa đến tổ hoặc khu vực sinh sống. Dù kích thước nhỏ bé và gần như không có khả năng sát thương đối với loài rắn độc, sáo đá Cape vẫn kiên quyết tấn công nhằm khiến mamba đen mất kiên nhẫn và buộc phải rời đi.
Hành động liều lĩnh và hung hãn của cặp sáo đá Cape trong clip gần như chắc chắn xuất phát từ bản năng bảo vệ tổ và trứng hoặc chim non. Mamba đen là loài săn mồi cơ hội, và việc chúng bò lên cây cao là mối đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của thế hệ tiếp theo.
Mamba đen được xem là loài rắn độc chết người nhất tại châu Phi, có thể đạt tốc độ lên tới hơn 11 km/h và sở hữu nọc độc cực mạnh. Trong khi đó, sáo đá Cape nổi tiếng là loài chim nhỏ nhưng hung hăng, đặc biệt khi bảo vệ lãnh thổ hoặc con non.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước sự gan dạ của loài chim nhỏ bé, trong khi số khác cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho bản năng sinh tồn khốc liệt nơi hoang dã, nơi kẻ yếu chưa chắc đã chịu khuất phục trước kẻ mạnh.
Quốc Tiệp (t/h)