Theo The Sun và Daily Express đưa tin, mới đây Cảnh sát tại Derbyshire (Anh) đã mở một cuộc truy lùng khẩn cấp sau khi nhận được báo cáo về một con cá sấu xuất hiện bên bờ kênh đào. Tuy nhiên, bí ẩn đã nhanh chóng được giải đáp và sự thật sau đó khiến tất cả bật cười.
Sự việc bắt đầu khi một cần thủ câu cá trên sông phát hiện một sinh vật lạ dài gần 1 mét nổi trên mặt nước. Tưởng rằng đó là một con cá sấu, người này lập tức kéo nó lên bờ kênh đào Trent và Mersey ở Derbyshire và để đó. Một người đi bộ đi ngang qua đã chụp lại hình ảnh và gửi cho cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, con vật đã biến mất, khiến vụ việc càng trở nên bí ẩn.

Con “cá sấu” được cần thủ kéo lên bờ kênh đào Trent và Mersey. (Nguồn: Cảnh sát Derbyshire)
Cảnh sát Derbyshire nhanh chóng phát đi lời kêu gọi trên mạng xã hội vào ngày 16/10 (giờ địa phương), kêu gọi người dân không nên đến gần và khuyến khích bất kỳ trường hợp nhìn thấy nào phải lập tức báo cáo. Canal and River Trust, tổ chức quản lý hệ thống kênh đào tại Anh cũng được huy động tham gia tìm kiếm con vật được mô tả là "sát thủ đầm lầy".
Tuy nhiên, 24 giờ sau, cuộc săn lùng phải dừng lại khi bí ẩn được giải mã, con cá sấu không phải sinh vật sống, mà chỉ là một con cá sấu nhồi bông chứa đầy cỏ khô. Một ngư dân đã đứng ra xác nhận rằng anh vô tình câu trúng con thú giả này và đặt nó trên bờ mà không ngờ gây ra cuộc hỗn loạn lớn như vậy.

Kênh đào Trent và Mersey. (Ảnh: Alamy)
Cảnh sát Derbyshire hài hước chia sẻ: "Bí ẩn về loài cá sấu Derbyshire đã được giải đáp. Một người dân đã đứng ra giải thích rằng con cá sấu này là một con cá sấu nhồi bông, bên trong chứa đầy cỏ khô và vô tình bị bắt khi đang câu cá".
Cảnh sát cảm ơn sự giúp đỡ của công chúng và hài hước chia sẻ: "Mặc dù điều này khiến tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên một chút, nhưng hóa ra lần này chỉ là sự vô tình hơn là nỗi sợ hãi. Không phải ngày nào chúng tôi cũng có thể nói rằng chúng tôi đã từng xử lý một con cá sấu ở Derbyshire".
Cá sấu vốn không phải là loài bản địa của Vương quốc Anh, mà thường sinh sống ở các vùng nhiệt đới như Úc, Ấn Độ và châu Phi. Vì vậy, việc phát hiện một con cá sấu ở Anh đã khiến nhiều người hoang mang và lo sợ về nguy cơ bị tấn công.
Mặc dù vụ việc kết thúc trong tiếng cười, nó vẫn nhắc nhở về nỗi sợ hãi thực sự mà loài cá sấu mang lại trên thế giới. Chỉ mới gần đây, một phụ nữ 57 tuổi ở Ấn Độ bị cá sấu kéo xuống sông Kharastrota và thiệt mạng, hay một người đàn ông Indonesia bị tấn công khi đang tắm sông.
Do đó, việc cảnh sát Derbyshire nhanh chóng hành động dựa trên thông tin ban đầu là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Sự việc này, dù kết thúc bằng một tiếng cười, cũng là một lời nhắc nhở về sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng.
Quốc Tiệp (theo The Sun, Daily Express)