Ký ức người lính Vị Xuyên
Trong những ngày tháng 7, hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình Thượng úy, cựu chiến binh (CCB) Đặng Văn Luân (SN 1962), tại tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị.
Trong câu chuyện, ông Luân bày tỏ niềm tự hào khi nhắc lại những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với chiến trường ác liệt nơi biên giới phía Bắc.
Năm 18 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Đặng Văn Luân lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại Trường Sĩ quan Pháo binh, tháng 11/1985, ông được điều động tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Khi đó, ông mang quân hàm Thượng úy, công tác tại Ban Tác chiến, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312.

Cựu chiến binh Đặng Văn Luân kể về những năm tháng chiến tranh hào hùng.
"Trận đánh vào rạng sáng tháng 7/1988 là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời tôi. Trong lúc đơn vị đang chiến đấu, tôi bị thương nặng do trúng mảnh đạn pháo và được đồng đội đưa đi cấp cứu", ông Luân nhớ lại.
CCB Đặng Văn Luân cho biết, sau khi bị thương, ông được đưa về tuyến sau trong tình trạng nguy kịch. Ban đầu, mọi người nghĩ ông không còn khả năng qua khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, nhân viên y tế phát hiện ông vẫn còn dấu hiệu sinh tồn và nhanh chóng tổ chức cấp cứu, điều trị.
Sau hơn 3 tháng hôn mê sâu và điều trị kiên trì tại Bệnh viện Quân y 105, ông Luân mới bắt đầu tỉnh lại nhưng những mảng ký ức lúc đó hoàn toàn xóa trắng, chưa kịp hồi phục.

Trở về từ chiến trường, CCB Đặng Văn Luân trở thành tấm gương sáng trong cách làm kinh tế tại địa phương.
Hành trình hồi sinh Bàu Rèng
Năm 1989, ông Luân xuất ngũ với những thương tích để lại sau những năm tháng chiến đấu. Trở về địa phương, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và những cơn đau từ vết thương cũ, người cựu lính pháo binh vẫn nỗ lực vươn lên. Ý chí được rèn luyện trong quân ngũ giúp ông không ngừng cố gắng, từng bước ổn định cuộc sống và đóng góp cho gia đình, cộng đồng.
Cuối những năm 1990, sau khi lập gia đình và sức khỏe dần hồi phục, ông Luân đưa ra quyết định thuê lại vùng đất Bàu Rèng (tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn) để bắt đầu hành trình lập nghiệp.
Thời điểm đó, khu vực này là vùng đầm lầy hoang hóa, địa hình khó cải tạo. Với 5 ha đất thuê của UBND phường, ông từng bước san lấp mặt bằng, đào ao nuôi ốc bươu đen, phát triển mô hình trồng lúa nước kết hợp nuôi cá. Những nguồn thu ban đầu được ông tiếp tục đầu tư trở lại, từng bước cải tạo vùng đất cằn cỗi và xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả.
Suốt gần ba thập kỷ, vùng đất Bàu Rèng đã ghi dấu hành trình bền bỉ của cựu binh Đặng Văn Luân. Bằng sự kiên trì và đôi bàn tay lao động, ông từng bước biến vùng đất hoang hóa năm xưa thành trang trại sinh thái đa canh rộng hơn 10 ha, mang lại hiệu quả kinh tế và tạo dựng cuộc sống ổn định.

Năm 2021, ông Luân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc và cống hiến không ngừng nghỉ cho xã hội.
Trao đổi với PV, CCB Đặng Văn Luân chia sẻ: "Là thương binh hạng 2/4, mất 65% sức khỏe, tôi luôn tự dặn lòng mình là người may mắn bước qua ranh giới sinh tử để trở về. Đồng đội mình có nhiều người đã ngã xuống, mình còn sống thì phải sống sao cho xứng đáng, sống có ích cho đời. Khi tinh thần đã vững thì dù khó khăn đến đâu, mình vẫn sẽ vượt qua được".
"Trái ngọt" từ đôi bàn tay cần mẫn
Sự nhạy bén trong tư duy kinh tế kết hợp với sự cần cù đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng mơ ước. Chỉ tính riêng sản lượng lúa ST25, mỗi vụ gia đình ông thu về gần 30 tấn lúa, với mức thu mua trung bình khoảng 12 triệu/tấn. Tổng doanh thu từ tất cả các mô hình trang trại trung bình mỗi năm đạt từ 600 đến 800 triệu đồng, thậm chí có những năm thời tiết thuận lợi, bội thu, con số này chạm mốc 1 tỷ đồng.
Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, ông Luân còn là điểm tựa vững chắc cho một số bà con nghèo trong vùng. Ông chủ động chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho các hộ nghèo tại địa phương, giúp bà con nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và dịch bệnh. Hiện tại, trang trại đang tạo việc làm thời vụ đều đặn cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 500.000 đồng/ngày từ các công việc đồng áng.
Đặc biệt, CCB Đặng Văn Luân vẫn luôn dành một phần lợi nhuận và nông sản để làm công tác thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa mỗi khi gặp bão lũ, thiên tai.

CCB Đặng Văn Luân bên một gốc dừa xiêm giống được ông đưa từ An Giang về Quảng Trị để trồng lấy quả.
Ông Lương Kim Chung, Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Sơn, cho biết: "Đồng chí Đặng Văn Luân là tấm gương tiêu biểu về nghị lực vươn lên của người thương binh, CCB trong phát triển kinh tế. Không chỉ năng động trong sản xuất, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, thể hiện phẩm chất của người lính Cụ Hồ trong thời bình".
Những đóng góp của ông Luân đã được các cấp ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi". Năm 2021, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích trong lao động, sản xuất và đóng góp cho cộng đồng.
CCB Đặng Văn Luân là một trong những hình ảnh tiêu biểu về tinh thần vượt khó, tiếp tục cống hiến của những người lính trở về sau chiến tranh. Câu chuyện của ông cho thấy phẩm chất người lính được phát huy không chỉ trong những năm tháng chiến đấu mà còn trong công cuộc xây dựng cuộc sống thời bình.