Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi hoại tử ruột nghi bị bạn học ép nuốt 9 viên bi sắt

Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi hoại tử ruột nghi bị bạn học ép nuốt 9 viên bi sắt

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Thứ 2, 24/09/2018 14:23

Ngày 24/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp một bệnh nhi nghi bị bạn ép nuốt bi sắt phải phẫu thuật cắt ruột.

Bệnh nhân là bé P.Q.L. (10 tuổi, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhập viện trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, bụng trướng to. Trước đó, bé được gia đình đưa đi thăm khám nhiều nơi nhưng đều được chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, bác sĩ tiến hành xét nghiệm, chụp chiếu X-quang ổ bụng thì nhận thấy có dị vật là 9 viên bi trong ruột non của bé.

Đại diện gia đình cho biết, trước đó 4 tuần, bé bị 6 bạn học cùng lớp ép nuốt 9 viên bi. Thế nhưng, bé sợ hãi nên không dám nói với người thân.

Vụ việc nghi vấn bé bị bạo hành xảy ra chiều 21/9. Cụ thể, khi đến đón con, một phụ huynh phát hiện ra bé L. nằm gục ở bậc cầu thang, nôn mửa từ cầu thang xuống hành lang, mệt lả. Sinh nghi, vị phụ huynh này đến hỏi thăm và thông báo cho bảo vệ nhà trường. Nhận được tin báo, gia đình đưa em L. đến cơ sở y tế gần nhà thăm khám.

Tin nhanh - Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi hoại tử ruột nghi bị bạn học ép nuốt 9 viên bi sắt
9 viên bi trong ruột bé trai. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Điều đáng nói, sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã thông báo với nhà trường. Cụ thể là cô giáo chủ nhiệm, nhưng phía nhà trường vẫn chưa làm rõ thông tin bé L. có bị bạn bạo hành hay không.

Tại bệnh viện quận Thủ Đức, sau khi kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện có 9 viên bi bằng sắt to hơn ngón tay cái người lớn đang nằm trong ổ bụng của bệnh nhi. Những viên bi này có lực ma sát nam châm nên đã làm thủng, hoại tử hết bao tử, đường ruột của bé.

Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức buộc phải cắt bỏ 40cm ruột non của bệnh nhi để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Với trường hợp bệnh nhi này, nếu chậm một chút nữa là nguy cơ mất mạng chắc chắn xảy ra do ruột thủng, dịch tràn ra ngoài ổ bụng gây nhiễm trùng các cơ quan khác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một người dân bức xúc đưa vụ việc lên mạng xã hội, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ để lấy lại công bằng cho bé.

Chủ nhân facebook Nguyen Thi Hương Thao, người đến bệnh viện thăm người nhà bệnh, phát hiện câu chuyện nên bức xúc đưa lên mạng. Chị viết: "Bố mẹ bé rất hiền, lo sợ không đủ tiền chi phí cho con phải nằm phòng 1 ngày 400.000 đồng. Nhìn bé mê man thoi thóp mà tội nghiệp. Mong cơ quan chức năng vào cuộc, mời gia đình phụ huynh của trường lên tiếng để lấy lại công bằng cho bé khi đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải chịu cảnh sinh hoạt khó khăn hết cả đời".

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.