Man City đang trải qua một lịch thi đấu khủng khiếp. Giữa tuần qua, nếu như hầu hết các đội bóng Anh khác được nghỉ ngơi thì 'The Citizens' vẫn phải căng sức thi đấu ở bán kết League Cup. Kết quả là họ để thua Everton ngay tại Goodison Park với tỉ số 1-2.
Trong bối cảnh các cầu thủ đang bị tra tấn về mặt thể lực, HLV Pellegrini chắc hẳn cũng không khỏi đau đầu để tìm ra phương án thích nghi phù hợp nhất.
Đội chủ sân Etihad hiện góp mặt ở tổng cộng 4 đấu trường: Champions League, Premier League, League Cup và FA Cup. Đáng nói hơn, mặt trận nào họ cũng có những lợi thế của riêng mình. Với đẳng cấp và tham vọng của một 'ông lớn', rõ ràng, chẳng có lí do gì để 'Đại bàng xanh' lại bỏ qua cơ hội.
Gặp Norwich ở vòng 3 Cup FA được xem là may mắn dành cho 'The Citizens'. Theo thống kê, 11 lần gần nhất đối đầu với 'Chim hoàng yến', Man City thắng tới 10 và chỉ chịu thúc thủ đúng 1 lần, thất bại đó diễn ra từ năm 2001.
Trận này, HLV Pellegrini dù không đưa ra sân những quân bài chiến lược nhất, nhưng với danh sách các hảo thủ trong đội hình, Man City vẫn đủ sức khiến đối thủ choáng váng.
Phút 16, Sergio Aguero nhận đường chuyền của Jesus Navas dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho đội khách trong tư thế đối mặt với Ruddy.
Thế công của 'Đại bàng xanh' tiếp tục được duy trì, diễn ra trôi chảy một cách ngoạn mục và đến phút 31, ngôi sao trẻ Iheanacho là người nhân đôi cách biệt sau tình huống kiến tạo của 'đàn anh' El Kun. Đây đã là bàn thắng thứ 2 trong 3 trận được ra sân trong đội hình xuất phát của tiền đạo người Nigeria.
Sau giờ nghỉ, Man City chơi nhàn nhã, thong dong. Tuy nhiên, chừng ấy cũng là đủ để khiến 'Chim hoàng yến' tỏ ra bất lực trong việc tìm cơ hội.
Phút 78, Kevin De Bruyne điền tên mình lên bảng tỉ số. Tiền vệ người Bỉ có pha kết thúc