Đà Nẵng: Làng chiếu Cẩm Nê cổ truyền chỉ còn 2 người 'bám nghề'

Đà Nẵng: Làng chiếu Cẩm Nê cổ truyền chỉ còn 2 người 'bám nghề'

Chủ nhật, 25/10/2015 07:30 GMT+7

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nghề dệt chiếu Làng Cẩm Nê (Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn âm thầm tồn tại và bám trụ cho đến ngày hôm nay, nhưng thực tế chỉ còn 2 người trong làng còn làm nghề.

Làng nghề vang bóng một thời

Theo thông tin từ những người dân trong làng kể lại, làng Cẩm Nê hình thành từ năm 1471, ngoài việc lấy nghề nông làm trọng, các bậc tiền nhân lập làng còn lưu truyền cho con cháu nghề dệt chiếu cói tài hoa mà sản phẩm chiếu Cẩm Nê từng được sắc phong của các vua triều Nguyễn.

Vốn dĩ các làng nghề thường gắn liền với vùng nguyên liệu tại chỗ phục vụ sản xuất, thế nhưng ở Cẩm Nê không có chỗ nào trồng cây đay và lác (cói) – nguyên liệu phục vụ cho nghề dệt chiếu. Vì vậy hầu hết nguyên liệu đều được nhập từ Duy Xuyên, Quảng Nam về với giá thành khá cao.

Tưởng chừng như những khó khăn chưa bao giờ làm khó được những người thợ làm nghề nhưng thực tế chỉ còn 2 người trong làng còn làm nghề đã cho thấy tình trạng đáng báo động của một làng nghề từng rất phát triển ở địa phương này.

Xã hội - Đà Nẵng: Làng chiếu Cẩm Nê cổ truyền chỉ còn 2 người 'bám nghề'

Mặc dù tuổi cao nhưng bà Hoàng Thị Đào vẫn gắn bó với nghề làm chiếu

Trao đổi với PV, cụ Hoàng Thị Đào (78 tuổi), người cao tuổi nhất còn làm chiếu tại làng này cho biết, Cẩm Nê dệt nhiều loại chiếu, khổ rộng, khổ hẹp, dệt chiếu trơn và dệt chiếu hoa. Loại chiếu hoa ở Cẩm Nê không phải dệt chiếu trắng xong mới dùng khuôn in hoa lên trên nền như một số vùng khác mà phải chọn sợi lác về nhuộm phẩm. Phẩm nấu lên và nhúng sợi lác vào, nhúng từng nạm một và đem phơi. Hiện tại làng chỉ làm chiếu trơn có nhuộm màu và chiếu trơn không nhuộm vì phương pháp dệt chiếu hoa đã bị thất truyền.

Từ lâu, chiếu Cẩm Nê nức tiếng gần xa bởi chất lượng tốt, nằm êm lưng, sợi đan chặt và rất bền. Khách hàng ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi đều biết tới chiếu Cẩm Nê. Hiện nay ngày nào cũng có vài người tới đặt chiếu nhưng bà Đào không dám nhận vì sợ kham không nổi.

Tuy tuổi đã cao nhưng bà Đào vẫn rất tâm huyết với nghề. “Tui l

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.