Đại gia ‘hại đời’ con gái nhà lành được giảm án

Đại gia ‘hại đời’ con gái nhà lành được giảm án

Thứ 5, 21/03/2013 19:35

Chiều ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án một đại gia và đồng phạm hiếp dâm gái trinh để “giải đen” gây xôn xao dư luận.

3 bị cáo trong vụ án này bao gồm: Trần Quang Chiến (SN 1968, ở Đông Anh, Hà Nội là PGĐ Công ty Cổ phần kết cấu và tấm lợp Đông Anh); Nguyễn Thị Quy (SN 1986, trú tại ngõ 254 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên kiện tướng vật tự do) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh). Nạn nhân là cô sinh viên ĐH Thương Mại tên N.T (SN 1992, ở Duy Tiên, Hà Nam).

Theo cáo trạng, Trần Quang Chiến và Nguyễn Thị Quy đã quen nhau từ trước. Thấy việc làm ăn không suôn sẻ, Chiến đã nhờ Quy tìm hộ cho mình gái trinh để “giải đen”. Quy nể nang Chiến đã từng giúp đỡ mình nhiều lần nên không ngần ngại nhận lời giúp Chiến.

Pháp luật - Đại gia ‘hại đời’ con gái nhà lành được giảm án
 
Kẻ hại đời con gái nhà lành - Trần Quang Chiến.

Tuân là em họ của Quy nên được chị rủ tìm gái nhà lành cho Chiến với tiền công sẽ là 1 triệu đồng. Ham tiền, Tuân đã nhận lời chị họ. Thấy Quy nói muốn tìm gái còn trinh, Tuân đã nghĩ đến một cô nữ sinh viên mới quen quen biết tên N.T.

Ngày 14/5/2012, Tuân rủ cô gái về nhà của Quy tổ chức ăn uống với mục đích sẽ chuốc rượu cho T say để giúp Chiến thực hiện hành vi quan hệ tình dục với T. Do không biết âm mưu của bọn người xấu, T hồn nhiên đón nhận những ly rượu ẩn chứa mưu đồ xấu từ lời mời của Chiến, Quy và Tuân. Đến khi không làm chủ được bản thân, T đã bị Chiến lôi lên phòng ngủ tầng 2 của căn nhà để hắn ta thỏa mãn cơn thú tính.

Nửa đêm tỉnh dậy, thấy Chiến nằm bên cạnh và cả hai trên người không mảnh vải che thân, Nhung định bỏ ra về thì lại bị Chiến đè ra giường giao cấu, bỏ mặc ngoài tai những lời van xin khẩn khoản của cô sinh viên nhỏ bé.

Biết không thể thoát được bàn tay của kẻ bệnh hoạn, T bất lực nằm chờ đến sáng tìm cách thoát thân. Sau khi thoát khỏi căn nhà của Chiến, ngày 18/5, T đến CA phường Mai Dịch tố cáo hành vi của Chiến, Quy và Tuân. 3 kẻ đồi bại này đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 12/2012, TAND quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã tuyên phạt Trần Quang Chiến, Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Văn Tuân mỗi bị cào 5 năm tù về tội hiếp dâm.

Pháp luật - Đại gia ‘hại đời’ con gái nhà lành được giảm án (Hình 2).

Chiến, Quy và Tuân (từ trái qua) trước vành móng ngựa. (Ảnh: ANTĐ)

Cho rằng quyết định trên của TAND quận Cầu Giấy là quá nặng, cả 3 đồng loạt làm đơn kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, vì thế, TAND TP Hà Nội mở cấp phúc thẩm vào ngày 5/3 vừa qua theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, ngay trong phần thủ tục hỏi về nhân thân, bị cáo Chiến bất ngờ kêu mệt mỏi, nằm gục xuống và xin HĐXX hoãn phiên tòa.

Trong phiên xét xử phúc thẩm được mở lại vào chiều nay, ngày 21/3, TAND TP Hà Nội xác định nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo là có cơ sở. Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên bị cáo Trần Quang Chiến, Nguyễn Thị Quy, Nguyễn Văn Tuân phạm tội hiếp dâm theo điều 111 bộ luật hình sự. Theo đó,bị cáo Chiến bị tuyên phạt 42 tháng (3,5 năm) tù giam; bị cáo Quy, Tuân cùng có mức án là 36 tháng (3 năm) tù giam.

Như vậy, so với bản án sơ thẩm thì Chiến đã được giảm 1,5 năm tù gian, còn Quy và Tuân đều được giảm tới 2 năm tù giam. Nhiều người cho rằng, đó là một mức án quá thấp cho hành vi đồi bại của các bị cáo.

Nhưng dẫu sao, đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác, đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục, tập quán tốt đẹp của con người Việt Nam.

Hữu Thực – Quyết Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.