Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi xấu hổ, không dám yêu ai’

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi xấu hổ, không dám yêu ai’

Hà Thị Linh

Hà Thị Linh

Thứ 4, 14/12/2016 16:25

“Mặc cảm, xấu hổ khiến Hưng không dám làm quen hay nói lời yêu thương với ai”, Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào.

Sở hữu cơ ngơi “khủng” cùng vẻ ngoài sành điệu song Đàm Vĩnh Hưng vẫn là quý ông “độc thân vui vẻ” dù đã ngoài 45. Ngoài việc trải lòng “người tình không bao giờ cưới” là Mỹ Tâm, công chúng dường như chưa bao giờ nghe thấy Mr Đàm nhắc đến một người tình nào khác. Và đến tận hôm nay, khán giả hâm mộ mới thấu hiểu được “Vì sao Đàm Vĩnh Hưng mãi chưa yên bề gia thất?”.

Ngôi sao - Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi xấu hổ, không dám yêu ai’

Đàm Vĩnh Hưng không dám yêu ai vì gánh nặng gia đình quá lớn với anh.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều không khỏi “sốc” khi tiết lộ sự thật “chấn động” về mẹ ruột của mình. Sau ánh hào quang nổi tiếng, hơn 30 chục năm qua là cơn ác mộng của Mr Đàm khi anh phải nai lưng trả nợ cho người mẹ cờ bạc. Chỉ trong vòng 10 năm, “ông hoàng nhạc Việt” đã phải trả số nợ của mẹ mình lên tới 10 tỷ đồng, có những tháng trả nợ 500 – 600 triệu. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm cho tương lai của anh và các con đều đã ra đi vì “thú vui” của mẹ, giờ đây tài sản anh còn lại duy nhất là căn nhà tại quận 10 TPHCM. Nam ca sĩ đã rất đau đớn khi quyết định “vạch áo cho người xem lưng” và chấp nhận mọi “búa rìu” dư luận chỉ để giải thoát cho bản thân, gia đình và những người yêu mến anh.

Đó cũng chính là lý do vì sao Mr Đàm miệt mài chạy show, miệt mài hát dù đã nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt. Vì gánh nặng gia đình trên vai mà “ông hoàng nhạc Việt” cảm thấy xấu hổ, mặc cảm và không dám nghĩ tới chuyện yêu đương hay tiến tới với một ai.

“Ngay cả một tình yêu giản đơn, Hưng cũng không dám nghĩ đến vì không có thời gian cho họ. Mặc cảm, xấu hổ khiến Hưng không dám làm quen hay nói lời yêu thương với ai. Hưng không có đủ khả năng để bao bọc tình yêu của mình trong khi bản thân phải lo trả nợ hàng tháng. Mọi người có thể có người lo nhưng Hưng thì không ai lo cho hết”, Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào nước mắt.

Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua, đã kéo gia đình anh từ vực thẳm để bước tiếp. “Nếu nói ông trời cho Hưng nhiều quá phải lấy đi một số thứ, nhưng ông đã lấy đi điều quá lớn. Một hạnh phúc bình thường ai cũng có nhưng Hưng lại không. Nếu để nổi tiếng mà mất đi điều này, Hưng không muốn nổi tiếng đâu”, anh khóc nghẹn.

Ngôi sao - Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi xấu hổ, không dám yêu ai’ (Hình 2).

Mr Đàm chỉ dành tình cảm cho "người tình không bao giờ cưới" -  Mỹ Tâm.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm và bình luận của công chúng hâm mộ. Rất nhiều người đã động viên, chia sẻ nỗi buồn, sự bất lực mà Đàm Vĩnh Hưng đã giấu kĩ suốt nhiều năm qua. So với những ngôi sao khác trong showbiz Việt, Mr Đàm khá kiệm lời khi nhắc đến chuyện yêu đương, có chăng cũng chỉ là những lời ngọt ngào dành cho "người tình đặc biệt" - Mỹ Tâm. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ, Mr Đàm từng hùng hồn tuyên bố rằng: "Tôi sẽ đồng ý bước vào nhà thờ làm lễ cưới, với một điều kiện duy nhất, đó là cô dâu phải là Mỹ Tâm". Song, giọng ca "Say tình" cũng cho biết đây chỉ là cái cớ để anh "chạy trốn" đám cưới vì biết chắc Mỹ Tâm sẽ từ chối mình. 

Giờ đây, các fan của "ông hoàng" đã thấu hiểu vì sao anh cứ mãi "lẻ bóng" và họ mong muốn thần tượng của mình có một "bến đỗ" bình yên, tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời sau những khổ đau, sóng gió mà anh phải trải qua.

Song Ngư

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.