Đâm xuyên tim một 'đầu gấu' tại vũ trường

Đâm xuyên tim một 'đầu gấu' tại vũ trường

Thứ 5, 25/07/2013 10:51

Cường dốc hết vốn đi bán hoa dịp Tết, chưa thu hồi được tiền thì bị Bình tới "làm luật" ép chi tiền. Sẵn mối thù, gặp nhau tại vũ trường, Cường rút dao gây án.

Bản án ngày 24/7 của TAND tỉnh Nghệ An xác định, Nguyễn Tiến Cường (25 tuổi, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh) cùng một người bạn hùn vốn buôn hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2012.

Đêm 18/1/2012, Cường đang bán hàng trên đại lộ thành phố Vinh thì Trần Thanh Bình (34 tuổi) dẫn theo đàn em đến yêu cầu nộp tiền lệ phí bãi 10 triệu đồng. Biết Bình là dân "đầu gấu", yêu cầu này là vô lý, Cường vẫn "vâng, dạ" để được yên thân. Nhưng chưa bán được hàng, Cường xin khất lúc khác nộp.

Ba ngày sau, việc bán hoa vẫn ế ẩm nên Cường rủ bạn tới vũ trường trong thành phố giải xui. Tại đây, Cường gặp Bình và bị hỏi khoản "lệ phí" đang nợ, bị dọa nếu không giao sẽ cho ăn đòn... Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Cường rút dao trong người đâm Bình thấu tim khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 24/7, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Cường 15 năm tù về tội Giết người.

Theo Vnexpress

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.