Ghi nhận của PV, từ 6h sáng 23 tháng chạp, rất nhiều người Hà Nội đã làm lễ tiến ông Công, ông Táo bằng cá chép vàng, đỏ và nhiều loài cá khác như: cá trạch, lươn, cá mè... cũng được thả xuống Hồ Tây, sông Hồng .

Người Hà Nội đua nhau ra hồ Tây thả cá chép tiễn Táo Quân về trời.
Bên cạnh đó, rất nhiều bạn trẻ với những tấm pa nô cùng thông điệp bảo vệ môi trường đã đến đứng xếp hàng nhằm vận động người dân không thả rác, túi ni lông xuống ao hồ.
Theo quan niệm dân gian, lễ cúng tiễn đưa ông Táo chầu trời được cúng vào ngày 22, 23 tháng Chạp Âm lịch hàng năm. Việc thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… được quan niệm là để chở ông Táo lên chầu Trời.
Một vài hình ảnh ghi nhận:


Người Hà Nội thả cá tiễn Táo Quân từ sớm.

Chủ yếu là loại cá chép đỏ, vàng cỡ nhỏ.

Cầu Long Biên là nơi người dân thường đến thả cá chép vào mỗi dịp 23 tháng chạp.



Bên cạnh đó, việc phóng sinh ốc, lươn... cũng được nhiều người dân thực hiện.

Một cách thả cá để bảo vệ môi trường.

Những bạn trẻ tình nguyện không ngại gió rét đứng trên cầu với khẩu hiệu "thả cá không thả túi ni lông".

Những túi ni lông đựng cá được tập hợp lại một cách khoa học.
Nhất Nam