Markes Hasibuan, 10 tuổi, đang chơi với bạn bè ở sông Sejenuk, Kubu Raya, Indonesia vào ngày 18/2.
Sau khi ăn trưa, cậu bé ra gần bờ sông nô đùa. Tuy nhiên, khi Markes lặn xuống nước, một con cá sấu dài gần 4 mét bất ngờ nổi lên và ngoạm lấy người cậu bé.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cậu bé trên sông.
Những đứa trẻ vô cùng sợ hãi khi chứng kiến con quái thú quật Markes xuống mặt nước trước khi kéo cậu bé trôi xa hơn về hạ lưu. Ngay sau đó, bọn trẻ đã chạy về làng để kêu cứu.
Cảnh sát trưởng địa phương Rachmatul Isani Fachri cho biết, một đội tìm kiếm và cứu nạn (SAR) đã được điều động để tìm cậu bé. Tính đến ngày 25/2, thi thể của Markes vẫn chưa được tìm thấy.
Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin đây là vụ tấn công cá sấu thứ hai trong khu vực.
Hải Vân (T/h)