Theo The Times of India, một người đàn ông 35 tuổi đã thiệt mạng do bị hổ tấn công khi đang chăn thả gia súc gần làng Tukdi ở Nanakmatta, quận Udham Singh Nagar, bang Uttarakhand, Ấn Độ.
Các quan chức cho biết Paramjit Singh (35 tuổi), cư dân của làng Tukdi, đã đi vào rừng cùng với đàn gia súc vào hôm thứ Sáu nhưng không thấy trở về cho đến tận tối muộn. Gia đình anh đã tổ chức tìm kiếm sau khi đàn gia súc quay trở lại mà không đi cùng Paramjit.
Ảnh minh họa.
Sáng thứ Bảy, dân làng tham gia tìm kiếm và tìm thấy một phần thi thể của Paramjit Singh trong rừng Sutlimath, cách làng khoảng 2,5 km. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn và có dấu hiệu cho thấy bị hổ tấn công.
Các quan chức lâm nghiệp đã đến hiện trường kiểm tra sau khi nhận được thông báo của người dân. "Theo như nhận định ban đầu thì đây là một trường hợp bị hổ tấn công. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi", một quan chức lâm nghiệp cho biết.
Vụ việc đã gây ra nỗi sợ hãi cho người dân khu vực. Một người dân địa phương cho biết: "Chúng tôi yêu cầu bồi thường ngay lập tức cho gia đình nạn nhân và có biện pháp ngăn chặn những vụ tấn công tương tự xảy ra".
Hiện, Sở Lâm nghiệp đã thành lập một nhóm để xác định vị trí con hổ.
Minh Hoa (t/h)