Đang đi bộ cùng mẹ, bé trai bị hổ dữ vồ tử vong

Thứ 5, 17/04/2025 10:30

Cậu bé 7 tuổi đang đi bộ về nhà cùng cha mẹ và ông nội thì bất ngờ bị một con hổ dữ tấn công.

Theo Hindustantimes, một bé trai 7 tuổi đã bị hổ dữ vồ tử vong gần đền Trinetra Ganesh ở Ranthambore, bang Rajasthan, Ấn Độ, vào ngày 16/4, khi em đang cùng cha mẹ và ông nội trở về nhà, các quan chức cho biết.

Một viên chức lâm nghiệp cho biết thêm, vụ việc xảy ra ở khu vực rừng Amrai và đứa trẻ tử vong đã được xác định là cư dân làng Lakheri ở Bundi.

Đang đi bộ cùng mẹ, bé trai bị hổ dữ vồ tử vong- Ảnh 1.

Bé trai 7 tuổi bị hổ vồ tử vong khi đang đi bộ. Ảnh minh họa.

"Tôi đang trở về sau khi cầu nguyện tại đền Ganeshji vào khoảng 3h chiều. Một người phụ nữ đang đi bộ cùng tôi với con trai của cô ấy. Đột nhiên, một con hổ xuất hiện từ trong rừng, ngoạm đứa trẻ bằng hàm răng của nó và kéo đi", một nhân chứng nói.

Sau đó, con hổ ngồi trong rừng, dùng chân giữ đứa trẻ trong một thời gian dài.

Những người chứng kiến đã tới đồn cảnh sát Ganesh Dham để báo cáo vụ tấn công. Các viên chức của sở lâm nghiệp đã đến hiện trường và tất cả các tuyến đường dẫn đến đền Trinetra Ganesh đều bị đóng.

Sau nhiều nỗ lực, các nhân viên kiểm lâm đã xua đuổi được con hổ và tìm lại được thi thể đứa trẻ.

Cảnh sát trưởng Sawai Madhopur (SP), Mamta Gupta, cho biết thi thể đã được đưa đến nhà xác của bệnh viện.

Hải Vân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.