Đang điều tra vụ nhóm thanh niên vác kiếm xử 'đàn anh'

Đang điều tra vụ nhóm thanh niên vác kiếm xử 'đàn anh'

Thứ 7, 18/05/2013 11:02

Xuất phát từ mâu thuẫn "ngoài lề", một số thanh niên đã tổ chức "xử lý" đối tượng của mình bằng "luật giang hồ".

Hậu quả của vụ ẩu đả khiến một người trọng thương giữa đêm khuya. Sự việc khiến nạn nhân bất ngờ vì người tổ chức đánh mình lại là người bao lâu nay rất tin tưởng và chưa hề có mâu thuẫn với nhau dù là nhỏ nhất.

Phục kích, “xử nhau” như xã hội đen

Vào lúc 22h ngày 14/5, đường dây nóng Báo điện tử Người đưa tin nhận được cuộc gọi phản ánh có một vụ truy sát giữa đêm khuya. Tìm đến bệnh viện đa khoa Sài Gòn để tìm hiểu thực hư về vụ ẩu đả của hai nhóm thanh niên khiến nạn nhân là anh N.V.K. (SN 1983, quê ở Khánh Hòa) bị thương. Gặp chúng tôi khi trên người còn dính đầy vết máu, anh K. cho biết: "Tôi không thể nào tưởng tượng được mình lại bị đẩy đến hoàn cảnh như thế này. Bởi người khiến mình suýt bỏ mạng không ai khác lại là một người thân thiết. Mà trước đó, dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng chúng tôi luôn thầm coi nhau như người cùng một nhà".

Kể lại nguyên nhân sự việc, anh K. cho hay: “Chiều ngày 13/5, tôi và một người bạn tên Qúy làm chung xưởng có cãi lộn với nhau vì vấn đề tiền bạc với sếp. Sáng cùng ngày hôm đó, sếp đưa cho tôi 500.000 đồng để chi phí cho công việc. Kết quả chi tiêu còn lại 200.000 đồng, tôi định đưa cho ông chủ ngay hôm đó, nhưng đột nhiên có đứa bạn sang chơi nên tôi vẫn chưa kịp đưa lại số tiền ấy. Lúc này, tôi cũng không hiểu vì sao Quý lại nói tôi lấy số tiền đó để xài cho việc của mình.

Chính vì vậy, tôi và Quý sinh ra mâu thuẫn, cãi vã và xô xát với nhau. Vài phút sau đó, tôi bỏ ra quán nước gần đó để không khí căng thẳng được dịu lại. Mặc dù vậy, tôi vẫn thắc mắc, không biết mình có làm gì sai với Quý không? Vì thế, tôi gọi điện cho Huỳnh Hồng Thái (bạn làm chung xưởng và cũng là người có mặt tại cuộc xô xát giữa tôi và Quý) ra quán nước nói chuyện. Vì tin tưởng Thái như một người em nên tôi chỉ hy vọng có thể tâm sự cùng Thái về mọi chuyện vừa mới xảy ra. Từ đó, tôi có thể nhận ra những cái sai và cái đúng của bản thân trong lúc nóng giận. Tôi đã xác định, nếu mình sai thì sẽ xin lỗi Quý.

Pháp luật - Đang điều tra vụ nhóm thanh niên vác kiếm xử 'đàn anh'

Nạn nhân N.V.K. kể lại "tai nạn" không ngờ của mình (ảnh Thơ Trịnh).

Thế nhưng, mọi việc đã xảy ra không như những gì mình mong muốn. Vào khoảng 21h tối 13/5, đi chơi về đến một quán nước trên đường Trần Xuân Soạn (P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM), tôi gặp Thái. Lúc này, bất ngờ tôi bị Thái và một số người bạn của Thái nhào vào đánh tôi tới tấp. Tôi hoảng hốt và bàng hoàng khi nhìn họ dùng một cây kiếm Nhật, một cây kiếm tự chế và một ống tuýp điện dài 1,2 mét đánh mình mà không một lời giải thích. Vì quá hoảng sợ nên tôi bỏ chạy nhưng nhóm của Thái vẫn tiếp tục đuổi theo và không buông tha cho tôi. Nhóm thanh niên do Thái dẫn đầu hùng hổ lao vào, dùng hung khí bổ thẳng vào đầu tôi. Mãi cho tới lúc người dân hô có công an tới thì bọn chúng mới lên xe bỏ chạy tán loạn".

Các nhân chứng một phen khiếp vía

Sáng ngày 14/5, PV tìm về nơi xảy ra cuộc ẩu đả. Nhiều người dân nơi đây khi nhắc lại sự việc vẫn không giấu nổi vẻ mặt kinh hoàng. Chị N.T.D cho biết: "Lúc ấy một tốp thanh niên uống nước ở quán của bà L. to tiếng với nhau và xảy ra xô xát. Tôi thấy một tốp thanh niên chừng bốn năm người lao vào dùng dao, kiếm, gậy gộc đánh một người. Nạn nhân sau khi bị đánh liên tiếp vừa la vừa chạy, được một đoạn thì dường như chạy không nổi nữa. Sợ nạn nhân sẽ bị chém chết, lúc ấy tôi và một số người nơi đây mới la lớn "có công an tới", thế là bọn chúng thi nhau nhảy lên xe bỏ chạy".

Ông V.V.P. cho biết: "Tôi cùng một số bạn bè đang uống trà trong nhà thì nghe tiếng la thất thanh. Chúng tôi chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tôi hết sức tức giận về cách hành xử côn đồ của nhóm người này. Rõ ràng chỉ có một người, nhưng nhóm này lại dùng dao, kiếm nhảy vào chém người xối xả như muốn đoạt bằng được mạng sống của người ta. Sự việc động trời  này đã khiến cho cả khu dân cư náo động. Tôi thật sự lo sợ cho việc làm của giới trẻ bây giờ, chỉ nhìn đểu nhau thôi là đã chém chém giết giết. Có lẽ chúng chẳng xem luật pháp ra gì. Tôi rất mong các cấp thi hành luật pháp sớm đưa những đối tượng này ra xử lý nghiêm minh để tránh mối họa cho nhiều người".          

Gọi các đối tượng gây án trình báo

Ngày 14/5, một lãnh đạo công an phường Tân Kiểng (Q.7, TP. HCM) cho biết: "Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an phường đã nhận được tin báo của người dân và nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án để xác minh. Nhưng các đối tượng đã bỏ trốn hết trước đó. Đồng thời, các trinh sát cũng gặp nạn nhân, lấy lời khai. Từ những lời khai của nạn nhân chúng tôi quyết định lập hồ sơ vụ án và tiến hành gọi các đối tượng khẩn trương lên trình báo. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ vụ việc".  

Thơ Trịnh - Hoàng Minh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.