Một thiếu nữ ở Alabama, Mỹ, đã bị điện giật - thậm chí bị mất trí nhớ tạm thời - sau khi một tia sét đánh trúng ổ cắm điện khi cô nghịch điện thoại trong cơn giông vào hôm 29/6.
"Khi tôi đang xem một đoạn video, có điều gì đó đã xảy ra", cô chia sẻ với tờ Times Daily .
Lisa Henderson, 19 tuổi, nghĩ rằng mình đã an toàn trong nhà ở Russellville. Tuy nhiên, khi đang nằm lướt mạng xã hội trên giường thì cô thấy một ánh sáng chói và nhanh chóng, theo các báo cáo.
"Khi tôi đang xem một video, thì có điều gì đó xảy ra", cô ấy nói với Times Daily. "Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ lớn đó, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng chuông trong tai tôi".

Cô gái bị sét đánh khi đang nằm trong nhà.
Cô cho biết cũng cảm thấy ngứa ran ở tay khi cảm giác khó chịu lan đến cánh tay phải rồi đến vai.
Cô nhận ra một tia sét đã đánh trúng cô thông qua dây điện nối dài và bộ sạc mà cô đang sử dụng khi cầm điện thoại.
"May mắn thay, tôi đã nghĩ đến việc ném điện thoại của mình đi", Henderson kể lại với 19 News. "Nếu tôi giữ nó, tôi có thể bị điện giật nhiều hơn thế nữa".
Khi xe cứu thương đưa đến bệnh viện, cô không thể nhớ những chi tiết cơ bản về cuộc sống của mình.
Henderson nói với đài truyền hình rằng: "Tôi đã cố nói với họ tên của mình, nhưng tôi gặp khó khăn khi nói tên, tôi đã cố nói với họ tuổi của mình, tôi gần như nói là 18, nhưng thực ra tôi 19, vì vậy phải mất một phút tôi mới nhớ được tuổi của mình".
Hôn phu của cô, Conner Welborn, nói với tờ Times Daily rằng Henderson đã "khóc hết nước mắt" sau vụ việc.
Nhưng cặp đôi rất biết ơn vì thiệt hại đã được giảm thiểu nhờ tư thế nằm của cô trên giường.
Cô ấy nằm nghiêng về bên phải, điều này khiến dòng điện khó tiếp cận tim hơn, theo các bác sĩ.
Henderson chia sẻ: "Họ nói nếu tôi nhỏ hơn một chút và nằm ở phía bên kia thì có thể sẽ gây ra nhiều thương tích hơn vì vị trí đó gần tim hơn".
Henderson, người khẳng định cũng từng bị sét đánh khi còn nhỏ, đã coi trải nghiệm đáng sợ gần đây này như một điều bình thường.
Phương Linh (t/h)