Đang ngủ, người phụ nữ 48 tuổi bị báo dữ vồ tử vong

Đang ngủ, người phụ nữ 48 tuổi bị báo dữ vồ tử vong

Thứ 2, 26/05/2025 12:00

Người phụ nữ đang ngủ trên mái nhà thì bị con báo hung dữ tấn công tử vong.

Các quan chức cho biết vào Chủ Nhật (ngày 25/5) rằng một người phụ nữ đã tử vong trong một vụ báo tấn công tại một ngôi làng thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Katarniaghat ở huyện Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Vào đêm thứ Bảy, Zahira (48 tuổi) đang ngủ trên khu vực mái nhà mở của mình ở làng Ayodhyapurva thuộc khu rừng Sujauli thì bị một con báo tấn công, cán bộ kiểm lâm B Shivshankar nói với hãng tin PTI.

Ngôi làng nằm trong dãy rừng Sujauli thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Katarniaghat.

Đang ngủ, người phụ nữ 48 tuổi bị báo dữ vồ tử vong- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

"Người phụ nữ rơi từ mái nhà xuống cánh đồng. Hai đứa con của cô cũng đang ngủ cùng cô. Chúng cố gắng cứu mẹ mình khỏi con báo và gây ra tiếng động, khiến con báo chạy về phía cánh đồng", vị cán bộ kiểm lâm cho biết đồng thời nói thêm rằng người phụ nữ đã tử vong tại chỗ.

Ông cho biết, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi và gia đình người phụ nữ đã được hỗ trợ ngay lập tức 10.000 Rupee (khoảng 3 triệu đồng).

Trước đó The Times of India từng đưa tin về sự việc một phụ nữ 45 tuổi từ làng Sabdalpur Teli ở khu vực Chandpur của huyện Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ bị một con báo tấn công tử vong vào Chủ Nhật (ngày 18/5) khi đang cắt cỏ trên một cánh đồng.

Người xấu số được xác định là Samina. Mohammad Anees (chồng Samina) cho biết hôm đó vợ anh đã đi cùng một cậu bé.

"Vợ tôi đã đi ra đồng cùng một cậu bé và đang cắt cỏ trong khi cậu bé chơi gần đó. Một lúc sau, cậu bé quay lại và nói với tôi rằng Samina đã biến mất", anh Mohammad Anees nói.

Anees cho biết thêm rằng dân làng đã tiến hành tìm kiếm và tìm thấy thi thể của cô trong một cánh đồng mía vào khoảng 8h tối. "Con báo hoa mai đã khiến cơ thể vợ tôi không còn nguyên vẹn", Anees đau buồn cho biết.

Nhận tin báo về vụ việc, kiểm lâm Dushyant Kumar và Chandpur SHO Sanjay Kumar Tomar đã có mặt tại hiện trường nhưng gặp phải sự phản đối của dân làng. Người dân ngăn cản không cho cơ quan chức năng đưa thi thể người phụ nữ đi. Họ yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân và hành động ngay lập tức để bắt giữ con báo. Các sĩ quan đã trấn an đám đông và đưa thi thể Samina đến bệnh viện huyện để khám nghiệm tử thi.

Abhinav Raj, sĩ quan lâm nghiệp của khu vực Bijnor cho biết: "Chúng tôi đã dựng 4 cái lồng và bẫy ảnh để bắt con báo.Dân làng đã được khuyến cáo các biện pháp để bảo đảm an toàn. Thi thể của người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện huyện để khám nghiệm tử thi. Chúng tôi đang chờ báo cáo chi tiết".

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.