
Gió thổi bay cửa sổ tòa nhà có 21 tầng.

Hình ảnh đống hỗn độn sau khi gió mạnh cuốn bay cửa kính ban công và cửa sổ phòng ngủ.
Trường hợp khác, anh Từ- thân nhân của hai bà cháu xấu số sống ở tầng 20 cho biết, vào khoảng 3h ngày 31/3, gió mạnh thổi bay cửa sổ phòng khách và phòng ngủ của căn hộ, khiến người mẹ 64 tuổi và cậu con trai 11 tuổi của anh bị thổi bay xuống đất, thiệt mạng.
Cũng theo anh Từ, đêm đó anh cùng vợ và con gái ở trong phòng ngủ chính, bố anh ngủ một mình, mẹ anh ngủ với cháu trai trong phòng nhỏ.
Khi bị đánh thức bởi tiếng động lớn, anh ngồi dậy thì thấy cửa sổ phòng khách đã bị cuốn bay. Anh lập tức đi kiểm tra sự an toàn của cả gia đình thì phát hiện hai bà cháu đã biến mất, cửa sổ trong phòng nhỏ không còn, trên giường chỉ còn lại một chiếc kệ.
Sau khi nhận thấy điều "thảm họa" đến với gia đình anh Từ buộc mình phải bình tĩnh lại, nhanh chóng sắp xếp cho bố, vợ và con gái trốn vào phòng tắm rồi gọi cảnh sát.
Sau khi gió mạnh bên ngoài ổn định, anh xuống nhà kiểm tra tình hình thì phát hiện có 3 nạn nhân bị gió cuốn bay xuống đất, trong đó có mẹ và con trai mình, thông tin trên Vietnamnet.

Cơn gió mạnh cuốn 3 người đang ngủ xuống đất, tử vong.
Sau thảm họa này, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Nam Xương đang tích cực xử lý, điều tra nguy cơ an toàn sau thiên tai và các công việc liên quan khác.
Sau sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao kính ở chung cư lại có thể bị vỡ khi gió lốc đến? Nếu vậy thì cuộc sống của những người sống ở chung cư có thực sự an toàn?
Trúc Chi (t/h)