Một phụ nữ 55 tuổi ở quận Barnala, Punjab, Ấn Độ, đã đột tử khi đang nhảy múa vào tối 10/10.
Vụ việc xảy ra tại thị trấn Tapa, nơi Asha Rani, người đang ăn chay để cầu nguyện cho chồng mình được trường thọ, đã ngã gục trên sàn nhảy ngay trước khi nhìn thấy mặt trăng.
Theo lời kể của người thân, cô và những người phụ nữ khác trong khu phố đã tụ tập để ăn mừng sự kiện này bằng cách nhảy theo những bài hát Punjabi.

Người phụ nữ bất ngờ tử vong khi đang nhảy múa
Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mọi người đang nhảy múa trong lễ hội thì người phụ nữ bất ngờ ngã xuống đất, khiến những người tham dự hoảng loạn. Mặc dù được nỗ lực cứu chữa ngay lập tức, nhưng người này đã không thể tỉnh lại. Các báo cáo đã xác nhận nguyên nhân cái chết là do đau tim.
"Thật không may khi cô ấy qua đời vào đúng ngày Karwa Chauth. Chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng được gia đình đang phải trải qua những gì", Hardeep Singh, một người hàng xóm nói.
Rinka Kumar, một người hàng xóm khác, cho biết: "Cô ấy đang nhảy múa vui vẻ thì ngã quỵ. Chúng tôi vô cùng đau lòng".
Phương Linh (t/h)