Vào tối 1/10, tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, danh ca Khánh Ly gửi đến khán giả đất Đà thành những bản nhạc tự tình đã làm nên tên tuổi của mình. Chương trình diễn ra suốt 3 giờ đồng hồ, nhưng không một ai ra về. Tiếng hát của bà đã níu kéo, kết nối tâm hồn của tất cả khán giả.

Khánh Ly xuất hiện với chiếc áo dài cùng giọng hát mượt mà nhưng đầy day dứt. Khán phòng kín chỗ ngồi, luôn động viên bà bằng những tràng pháo tay dài.

Sân khấu được thiết kế một cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cùng giọng ca Khánh Ly đã giúp khán giả có một đêm thưởng thức âm nhạc tuyệt vời.

Khánh Ly không chỉ hát mà còn kể lại những câu chuyện đã cũ về cuộc đời mình, cũng như những người bạn nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy... Những câu chuyện của bà có khi là những góc khuất chưa được khơi mở, khiến khán giả thích thú vô cùng

Khánh Ly kể, ngày xưa, chơi cùng nhóm bạn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhóm này tất cả đều là nam, chỉ có mỗi mình bà là nữ. Và họ xem bà cũng như một người con trai. Mỗi khi gặp gỡ, họ chỉ có việc hát cho nhau nghe mà không nhàm chán.

Bà thích kết bạn với những người trẻ. Bởi, bà không có tuổi thanh xuân chính nghĩa. Năm 16 tuổi, bà đã phải bươn chải để kiếm miếng cơm manh áo. Do đó, mỗi khi bà ngồi trò chuyện với các bạn trẻ lại cảm thấy thích thú. Bà thích sự trẻ trung, sáng tạo và cách nghĩ của lớp người này.

Để kết nối với khán giả, Khánh Ly có không ít lần bước xuống phía dưới để hát. Bà cho biết, mỗi khi tiến đến gần khán giả là lại cảm thấy hưng phấn, cảm xúc dạt dào hơn.

Tiếng hát của bà khiến khán giả cười thỏa lòng.

"Đối với tôi, tháng ngày là những cuộc hẹn lỡ. Tôi đã không thể làm được những điều mơ ước. Đến cái tuổi đã "đi đến với mộ phần của mình", tôi muốn hát những bài hát tôi yêu. Dẫu rằng những bài hát tôi yêu không phải sở trường của mình, nhưng tôi vẫn muốn hát để tỏ lòng biết ơn các nhạc sĩ đã trao tặng bài hát bằng trái tim của họ", bà chia sẻ

Bà cho biết, từ sáng đến tối chưa ăn bữa cơm nào. Bà lo lắng, tập luyện cho chương trình này. Bà còn tiết lộ, đi giày cao gót vì sợ mình bị lùn thì khán giả sẽ chê. Do mang giày suốt nhiều tiếng liền nên đôi chân khá đau, bà xin phép và mở giày ngay trên sân khấu.

Ngay sau đó, bà đi chân trần xuống phía dưới, bắt tay, chụp ảnh chung cùng những khán giả ở gần. Đối với các khán giả ở xa, bà không quên vẫy tay chào.
