Đau đớn vì bị bạn trai đấm bụng để sảy thai

Đau đớn vì bị bạn trai đấm bụng để sảy thai

Thứ 5, 13/06/2013 16:22

Hơn 1 năm qua rồi mà nỗi đau bị bạn trai phá thai của mình vẫn như ngày hôm qua. Mình làm sao để có thể nguôi ngoai đi ám ảnh này?

Thấy các mẹ nhắc nhiều tới chuyện sảy thai mà mình tủi thân quá. Chuyện của mình đã xảy ra cách đây hơn 1 năm rồi nhưng lúc nào với mình nó cũng nguyên mới như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

24 tuổi, hơn một năm trước mình yêu một người đàn ông hơn mình 2 tuổi. Cứ ngỡ tình yêu đầu tiên ở cái tuổi này sẽ mang tới cho mình hạnh phúc. Nhưng không, mình đã yêu phải một tên sở khanh đểu giả và khốn nạn các bạn ạ.

Trách mắng, hận hắn như vậy, nhưng mình tự biết là phải trách cứ bản thân nhiều nhất. Bởi vì mình đã quá mềm yếu không đủ dũng khí để nuôi con một mình. Mình đã quá mềm yếu để hắn chà đạp mình. Song thực sự lúc đó mình quá sợ sệt các bạn ạ.

Yêu nhau 7 tháng thì mình lỡ có bầu 2 tháng với hắn. Ngày mình biết tin 2 vạch, mình hồ hởi thông báo với hắn chuyện này vì nghĩ cái kết sẽ là một đám cưới hạnh phúc.

> Đọc thêm: Yoni - mát xa gợi dục đầy ghê rợn, thô bạo của quý bà

Gia đình - Đau đớn vì bị bạn trai đấm bụng để sảy thai

 Hơn 1 năm qua rồi mà nỗi đau bị bạn trai phá thai của mình vẫn như ngày hôm qua. Mình làm sao để có thể nguôi ngoai đi ám ảnh này? (Ảnh minh họa)

> Đọc thêm: 'Yêu' 3 lần/tuần sẽ trẻ lại 10 tuổi

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của mình, hắn một mực nói mình còn trẻ và hiện gia đình không cho phép cưới nên muốn mình phá thai.

Ban đầu mình nhất quyết không chịu. Vì thế hắn tìm đủ mọi cách dỗ ngon dỗ ngọt mình song mình vẫn dứt khoát không chịu. Và rồi, một ngày hắn rủ mình đi chơi ở một nơi hoang vắng. Tại đây hắn cứ dùng tay đấm vào bụng mình thình thịch để mình bị sảy thai.

Và sau khi mình đau bụng dữ dội, hắn đưa mình vào viện và nói dối rằng bị va chạm ở vùng bụng. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo rằng cái thai đã không còn nữa hình như hắn mới thở phào. Hắn chăm sóc mình ở viện hơn 1 ngày rồi đưa mình về nhà. Từ bấy giờ, hắn biến mất khỏi cuộc sống của mình mà không thể liên lạc lại.

Những ngày bị người yêu đấm vào bụng đến sảy thai, cứ nghĩ lại mình còn khiếp sợ. Lúc ấy mình đã cầu xin hắn đừng làm vậy, mình sẽ tự xử. Thế nhưng hắn một mực không nghe vì bảo không tin tưởng khi để mình tự làm. Và hắn vừa đấm vào bụng mình vừa nói, hãy thông cảm cho hắn vì nước đường cùng hắn mới phải làm vậy.

> Đọc thêm: Sống thử: Tình chỉ đẹp khi đồ... chưa cởi?

Song từ hôm ấy, mình đã biết bộ mặt của hắn. Mình nghĩ sao trên đời lại có thằng đàn ông khốn kiếp, đốn mạt, không có lương tri như hắn chứ. Đứa bé có tội gì mà hắn lại muốn giết chính con mình.

Mình hận hắn đến tận xương tủy và muốn hắn bị trời chu đất diệt, đời này kiếp này hắn sẽ không bao giờ được làm cha nữa. Thật là một kẻ khốn nạn quá!

Lúc sướng thì hắn thề thốt và sướng đủ kiểu để rồi hậu quả thì bắt con và mình phải chịu. Cái loại đàn ông này mình cũng chẳng thèm níu kéo vì mình cũng biết nếu có cố về cho con có bố cũng khổ.

Còn bản thân mình, hơn một năm nay mình chưa bao giờ thôi dằn vặt bản thân mình. Mình hận hắn 1 thì mình trách cứ mình 10. Có rất nhiều đêm nghĩ đến những chuyện đã qua mình không sao ngủ nổi. Mình thấy có lỗi với con, có lỗi với bố mẹ mình vì đã để cho một tên vô lại, bị tha mất lương tâm dám làm không dám chịu chà đạp lên mình.

Hơn 1 năm qua rồi mà nỗi đau bị bạn trai phá thai của mình vẫn như ngày hôm qua. Mình làm sao để có thể nguôi ngoai đi ám ảnh này.

Theo Sức khỏe & Gia đình

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.