David Beckham thú nhận từng khóc đến ngạt thở

David Beckham thú nhận từng khóc đến ngạt thở

Thứ 6, 13/12/2013 13:57

Ngày hôm qua (12/12), ngôi sao bóng đá 38 tuổi thừa nhận là anh ấy phải rất cố gắng để đuổi kịp con trai Romeo 11 tuổi của anh khi chạy thể dục buổi sáng. Hôm nay, khi được hỏi, chồng yêu của nàng Victoria Beckham đã tiết lộ rằng anh hiếm khi xem phim và TV mà không khóc.

Anh chàng David Beckham thực ra rất yếu đuối, không thể nén nổi nước mắt khi xem phim "Friends" hay "The Office".

Nhân vật - David Beckham thú nhận từng khóc đến ngạt thở
"Tôi là một người rất nhạy cảm với điện ảnh," Becks chia sẻ với BBC Radio 1 trong khi quảng bá cho bộ phim tài liệu "Class of '92" về đội bóng Manchester United: "Một vài bộ phim tôi không thể xem mà không khóc được, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc".

Beckham đề cập đến bộ phim điện ảnh đình đám "Armegeddon" đã làm anh rơi nhiều nước mắt mỗi khi xem. Nhưng nó không chỉ là một bộ phim. "Tôi rất xúc động khi xem The Office hoặc Friends. Tôi không thể tiết chế nổi nước mắt khi xem", Beckham tiết lộ.

Nhân vật - David Beckham thú nhận từng khóc đến ngạt thở (Hình 2).
Tương tự khi xem bộ phim "Lớp học năm 1992", bộ phim gợi nhớ cho Beckham về những người đồng đội cũ của anh khi anh còn tham gia chơi bóng tại Manchester United, Beckham cho biết: "Tôi rất nhạy cảm, thực sự rất yếu đuối, rõ ràng những cảnh quay cảm động thực sự thu hút tôi. Anh có thể không. Chúng ta là đàn ông! Nhưng tôi nhận thấy mình rất nhạy cảm khi xem phim".

Beckham chia sẻ với Nick Grimshaw, phát thanh viên của BBC Radio 1: "Tôi từng cho con trai tôi xem trailer của bộ phim và khi đó tôi đã khóc đến ngạt thở".

Nhân vật - David Beckham thú nhận từng khóc đến ngạt thở (Hình 3).

Vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực ra Beckham sống rất tình cảm.

Hôm qua, Beckham đã nhắc lại việc không thể đuổi kịp Romeo khi tập chạy buổi sáng, anh nói, "vào 6h sáng, tôi đã thấy ai đó lắc nhẹ tay tôi và nói "Bố ơi, dậy đi". Chàng trai bé nhỏ này là một trong những vận động viên maratong phiền phức nhất. Chàng luôn muốn vượt qua đối thủ dù chỉ một bước chân. Chúng tôi đã chạy ba dặm rưỡi và tăng tốc nhất ở dặm cuối. Lúc đó, tôi phải thở rất mạnh".

"Romeo luôn vượt qua tôi suốt buổi tập. Tôi phải luôn theo sát thằng bé. Nó làm tôi rất tự hào", Beckham chia sẻ trong niềm hạnh phúc

Hương Ly (Theo E!online)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.