Đêm hẻo lánh ở bản không điện

Đêm hẻo lánh ở bản không điện

Thứ 3, 23/04/2013 13:40

Mẹ góa con côi lặng lẽ trong căn nhà tối thui. Đám trẻ nhỏ chơi đùa trong ánh sáng hiu hắt, đường xá lầy lội với những lớp bùn dầy đặc. Cuộc sống về đêm ở bản Poọng, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) buồn đến nao lòng.

Miền trung - Đêm hẻo lánh ở bản không điện
Đường vào bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hoá), mỗi khi có chút mưa bùn lại lầy lên dầy đặc, dài cả chục km gây khó khăn cho người qua lại.
Miền trung - Đêm hẻo lánh ở bản không điện (Hình 2).
Đây là một trong nhiều bản của người dân miền núi tỉnh Thanh Hoá vẫn chưa có điện lưới, người dân phải dùng điện từ bình ắc quy để sinh hoạt.
Miền trung - Đêm hẻo lánh ở bản không điện (Hình 3).
Cách xa thành phố Thanh Hoá hơn 250 km, bản Poọng còn được nhiều người gọi là 'xóm không chồng' khi nơi đây chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nhiều đàn ông trong bản đã chết vì AIDS và nghiện ma tuý.
Miền trung - Đêm hẻo lánh ở bản không điện (Hình 4).
Bản Poọng chủ yếu tập trung đồng bào Thái với khoảng hơn 80 ngôi nhà. Cuộc sống của người dân ở đây gặp khó khăn nhất là điện và nước sạch. Chị Thúy, bà mẹ đơn thân cùng cô con gái ngồi trong căn nhà hắt hiu ánh đèn dầu.
Miền trung - Đêm hẻo lánh ở bản không điện (Hình 5).
Điện thoại di động không còn là đồ dùng xa xỉ và nó đã trở thành món ăn tinh thần của đám trẻ nhỏ khi đêm xuống chẳng còn trò gì khác mà chơi.
Miền trung - Đêm hẻo lánh ở bản không điện (Hình 6).
Còn người lớn thì đứng trước nhà hóng mát, trò chuyện.
Miền trung - Đêm hẻo lánh ở bản không điện (Hình 7).
Cả bản chỉ vài nhà có tivi nên tối đến mọi người lại quây quần tại nhà anh Thắng.

Theo Khánh Huyền (Vnexpress)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.