Đến nhà 'bạn gái' chơi, một người đàn ông tử vong

Đến nhà 'bạn gái' chơi, một người đàn ông tử vong

Chủ nhật, 14/04/2013 19:44

Nhờ xe ôm chở tới nhà một người “bạn gái” chơi, nhưng khi người này quay lại đón thì ông Cúc đã đột tử.

Đến sáng ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân cái chết lạ thường của ông Bùi Văn Cúc (SN 1949), ở thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1973), ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An.

Trước đó, trưa ngày 13/4, ông Nguyễn Bổng (SN 1975), cùng ở thôn Phước Đồng, chuyên hành nghề xe ôm đã chở ông Cúc đến nhà bà Tâm chơi.  Khoảng 15h10’ cùng ngày, ông Bổng quay lại chở ông Cúc về thì phát hiện ông này đã chết trong nhà bà Tâm.

Miền trung - Đến nhà 'bạn gái' chơi, một người đàn ông tử vong

Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây quanh bà Tâm

Theo những người hàng xóm, do chồng bỏ nhà theo một người phụ nữ khác nên bà Tâm đã ly dị và hiện sống cùng người con trai 16 tuổi tại thôn Diêm Điền.

Cái chết lạ thường của ông Cúc đã gây xôn xao dự luận, thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân đến xem.

Nhất Minh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.