Damianus Barus, 54 tuổi, đã đi bắt tôm ở sông Lonu, Đông Kalimantan, Indonesia, vào ngày 8/4.
Khi ông đang lội xuống nước để giăng lưới thì con quái vật lao tới tấn công Damianus. Gia đình đã báo cảnh sát khi ông không trở về nhà vào tối hôm đó, điều mà họ cho là rất bất thường.

Con cá sấu xuất hiện trên sông.
Các tình nguyện viên đã đến sông và tìm thấy một cái xô, một tấm lưới đánh cá bị rách và dấu vết nghi ngờ của cá sấu tại hiện trường.
Họ tiếp tục tìm kiếm qua đêm và phát hiện thi thể của Damianus vào sáng ngày 9/4.
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ.
Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã di chuyển sâu hơn vào đất liền, gần các ngôi làng hơn do tình trạng đánh bắt quá mức làm giảm nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên của cá sấu kết hợp với tình trạng mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.
Hải Vân (T/h)