Di Li là bút danh của nữ nhà văn Nguyễn Diệu Linh với nhiều cuốn sách bán chạy tại Việt Nam. Không chỉ được biết đến như một nữ nhà văn trinh thám ăn khách tại Việt Nam, Di Li còn là giảng viên đại học và dịch giả có cá tính.
“Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt” là 24 câu chuyện hài hước về những siêu tưởng của phụ nữ về đàn ông, và của đàn ông về phụ nữ. Các câu chuyện này đặc biệt nhất là sự lật ngược hoàn toàn vấn đề của tác giả đối với những quan niệm thường thấy trước nay của số đông.
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, Di Li vẫn luôn ngổn ngang với câu hỏi: “Cái gã Tây kia bình thường quá thể, sao lại cưới được hẳn một cô người mẫu, diễn viên, ca sỹ nổi tiếng ở Việt Nam. Ghen tị quá!”.
Nhà văn thích đi ngược với... số đông
Di Li từng chia sẻ: “Tôi là người ưa chuyển dịch. Những chuyến đi xa luôn là nguồn cảm xúc vô tận và kỳ ảo với tôi. Khi đắm chìm trong cảm xúc phiêu lưu, tôi mới thấy mình thực sự là mình.
Tôi đã làm một việc rất lẩn thẩn. Đó là liệt kê thử những miền đất lạ mình từng đi qua, loanh quanh mấy quốc gia Đông Nam Á láng giềng như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei... Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt là cuốn sách tôi muốn dành tặng các bạn trẻ với thông điệp - Hãy dịch chuyển nhìn đời theo cách tươi vui hơn...”.
Nhà văn Di Li ký tặng sách cho độc giả.
Nhiều người gọi Di Li là “công dân toàn cầu” bởi chị giỏi ngoại ngữ, bởi chị “không bao giờ từ chối bất cứ một trải nghiệm nào”, bởi chị đã đặt chân tới rất nhiều quốc gia, được tiếp cận và khám phá rất nhiều nền văn hóa - cả tương đồng lẫn dị biệt.
Với Di Li, những tác phẩm gây ấn tượng liên tục được “xuất xưởng” chỉ trong vài năm trở lại đây là dấu cộng của những chuyến đi, những hành trình lặng lẽ khám phá...