Di Matteo: Mặt trái của cái đẹp

Di Matteo: Mặt trái của cái đẹp

Thứ 5, 27/12/2012 23:45

Mùa trước, Di Matteo bất ngờ giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League bằng một lối chơi phòng ngự xe buýt, có lẽ còn khó chịu hơn cả những người Ý thứ thiệt. Nhưng khi đã mang danh nhà vô địch thì không thể nào ra sân với chiến thuật vốn chỉ dành cho những đội bóng cửa dưới.

Tham vọng của ông chủ Roman Abramovich là muốn nhìn thấy một Chelsea quyến rũ và HLV người Italia không thể duy trì lối chơi xấu xí như cũ.

Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, thay đổi để trở nên đẹp hơn bạn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Cũng giống như những cô gái bước vào thẩm mỹ viện vậy, chắc chắn họ sẽ lột xác, nhưng ưa nhìn hơn hay khó coi lại còn tùy vào từng trường hợp.

Bóng đá Quốc tế - Di Matteo: Mặt trái của cái đẹp

Chelsea đã chơi quyết rũ hơn

Có thể nói, Di Matteo đã dũng cảm thay đổi, ông sẵn sàng đối mặt với mặt trái của cái đẹp để làm hài lòng ông chủ và đẹp hơn trong mắt các CĐV. Ngày đầu ra sân với tư cách nhà vô địch tiếp đón ông vua của Serie A, nhưng HLV người Italia vẫn xua quân dâng cao tấn công dù đối thủ khá xương. Trong thế trận đó, Oscar tân binh mới mua về để phục vụ cho sự chuyển mình đã chứng tỏ khả năng hơn cả sự kỳ vọng với tuyệt phẩm có lẽ là đẹp nhất lượt đầu tiên Champions League mùa này.

Thực ra, Chelsea đã đổi khác những vòng đấu đầu tiên tại Premier League trước đó, khi liên tiếp giành những chiến thắng đậm đà nhờ sự tỏa sáng của các tân binh. Thế nhưng, chính những chiến thắng đó cũng đã nhắc nhở họ rằng, việc đổi quá nhanh từ phong cách này sang một phong cách hoàn toàn khác có thể gây ra những lỗi kỹ thuật.

Trận thắng Reading 4- 2 ở vòng 3 là một ví dụ, khi tuyến dưới bộc lộ nhiều sơ hở, dẫn tới những bàn thua không đáng có. Trước một Juventus già dơ tại đấu trường châu lục, đội bóng thành London đã phải trả giá (dù không đắt lắm) khi liên tiếp để thủng lưới ở những thời khắc cuối cùng của mỗi hiệp đấu.

Cũng phải thôi, cái gì chẳng có hai mặt của nó, trận đầu tiên trên cương vị mới dù không đạt được mục đích về kết quả nhưng Chelsea đã cho tất cả được chứng kiến một kiệt tác làm xuýt xoa bất cứ khán giả khó tính nào, mà tác giả của nó mang tên Oscar, cái tên này trùng khớp với giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất thế giới. Thế nên, đừng đổ lỗi hay trách móc đoàn quân của Di Matteo làm gì, bởi sự hoàn hảo có tồn tại bao giờ đâu!

Minh Tuấn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.