Một buổi dã ngoại đã biến thành thảm kịch ở quận Raigad, bang Maharashtra, Ấn Độ, sau khi 8 học sinh từ một trung tâm luyện thi tư nhân ở Pune chết đuối khi đang bơi tại bãi biển Diveagar vào ngày 1/10.
Nhóm 48 người bao gồm 25 nam sinh, 17 nữ sinh và sáu 6 giáo viên từ Học viện Winners dành cho học sinh lớp 11 và 12 ở Alandi, Pune, đã đến Dighi Sagari ở Diveagar để tham quan.

Người dân tập trung tại bãi biển Diveagar ở Raigad sau khi thi thể của 8 học sinh được tìm thấy. (Ảnh: India Today)
Trong đoạn clip đau lòng mà India Today thu được, có thể thấy các nạn nhân nằm trên bãi biển trong khi nhiều nhóm học sinh đang cố gắng hồi sức cho họ một cách tuyệt vọng. Các nhân viên cảnh sát tại hiện trường cũng nỗ lực để cứu sống các học sinh, trong khi một số bạn bè của họ bật khóc.
Theo nhà chức trách, các học sinh xuống biển bơi thì 8 người bị dòng nước cuốn trôi. Các em được cho là không đánh giá chính xác dòng chảy và độ sâu của nước.
Các hoạt động cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức sau vụ việc, với sự tham gia của người dân địa phương, cảnh sát và chính quyền trong công tác tìm kiếm. Sau đó, cả 8 thi thể đều đã được tìm thấy.
Các nạn nhân được xác định là Tanmay Dattatray Vahile, Sumit Bharat Ahire, Pranav Ramdas Bansode, Kaivalya Satish Wasankar, Rajveer Yuvraj Vahile, Yash Kiran Wankhede, Soham Tukaram Bhandvalkar và Kaustubh Sandeep Daund.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc thương tâm, Thanh tra Santosh Awati thuộc Đồn cảnh sát Dighi Sagari Borli Panchatan đã nhanh chóng đến hiện trường cùng đội của mình. Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, cảnh sát đã chuyển đến Trung tâm Y tế cơ sở ở Borli Panchatan để tiến hành các thủ tục y tế và pháp lý tiếp theo.
Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc và đang tiến hành điều tra thêm.
Phương Linh (theo India today)