Theo The Thaiger, các tình nguyện viên cứu hộ từ Hiệp hội Sawang Katanyu ở Pong Nam Ron đã được thông báo về vụ việc xảy ra trong khu vực thuộc quận Pong Nam Ron, huyện Pong Nam Ron.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và một nhóm tình nguyện viên chuyên xua đuổi voi hoang dã, cùng với dân làng, đã có mặt tại hiện trường. Sự việc xảy ra tại một khu rừng rậm rạp, cách ngôi làng khoảng 3 km, được biết đến là nơi có nhiều voi sinh sống.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu rừng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: KhaoSod
Cảnh sát và các cơ quan liên quan đã tập trung tại Mueang Phaya Kamphut lên kế hoạch đưa thi thể người xấu số ra khỏi khu rừng. Do sự hiện diện của đàn voi, nhóm phải đi bộ với sự thận trọng tối đa để tránh gặp nguy hiểm từ các loài động vật hoang dã.
Khi đến hiện trường, thi thể của Thongdee Muthong, 54 tuổi, được phát hiện nằm trên bãi cỏ. Đánh giá ban đầu cho thấy có thương tích ở ngực và cằm.

Ảnh: KhaoSod
Sau khi kiểm tra sơ bộ, các tình nguyện viên cứu hộ đã cẩn thận quấn thi thể vào võng, cố định vào một thanh gỗ trước khi vận chuyển ra khỏi rừng. Sau đó, thi thể được đưa đến Bệnh viện Pong Nam Ron để khám nghiệm tử thi nhằm xác nhận nguyên nhân tử vong.
Cảnh sát cũng đã thu thập thông tin từ bạn của Thongdee. Người này kể lại rằng trước đó cả hai đã đi vào khu rừng để kiếm thêm thu nhập sau giờ làm việc. Họ tách ra và đi theo con đường khác nhau, lên kế hoạch gặp nhau tại một địa điểm đã thống nhất từ trước, KhaoSod đưa tin.
Tuy nhiên, khi bạn của Thongdee quay lại điểm hẹn, anh ta vô cùng sửng sốt khi phát hiện Thongdee đã tử vong với những vết thương có thể do voi hoang dã gây ra. Người bạn đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng về vụ việc.
Minh Hoa (t/h)