“Địa ngục trần gian” ở xứ người – Kỳ 2: Đánh cược mạng sống bằng những “hợp đồng ma”

“Địa ngục trần gian” ở xứ người – Kỳ 2: Đánh cược mạng sống bằng những “hợp đồng ma”

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 5, 06/03/2025 07:00

Chỉ cách cửa khẩu Bavet (Campuchia) chưa đầy 300m, những tòa cao ốc rực rỡ che giấu một “thiên đường” cờ bạc của dân đỏ đen. Ít ai biết, nơi đây còn là trung tâm của các tập đoàn lừa đảo, thao túng bởi những “ông trùm” người nước ngoài.

Cò môi giới đánh bạc

Cờ bạc trực tuyến không còn xa lạ với người Việt, nhưng khi trò chơi này còn chưa được hợp thức hóa thì các "ông trùm" người nước ngoài đã dựng nên một hệ thống đánh bạc hoàn chỉnh ngay sát biên giới, tận thu thị trường béo bở này.

“Địa ngục trần gian” ở xứ người – Kỳ 2: Đánh cược mạng sống bằng những “hợp đồng ma”- Ảnh 1.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài Tây Ninh.

Cuối tháng 2/2025, vừa bước qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) khoảng 200m, PV choáng ngợp trước hàng loạt tòa nhà cao tầng rực rỡ đèn hiệu: Le Macao, Mocbai Casino, New World, King Crown… Chưa kịp định thần, một giọng nói "thuần Việt" vang lên kèm cái vỗ vai: "Lần đầu qua Cam chơi hả chú em, có sòng chưa?". Người hỏi PV  tên là Tài, "cò" chuyên dẫn khách sang Bavet đánh bạc. Đoàn của Tài có 9 người đang làm thủ tục nhập cảnh, chuẩn bị lên xe thẳng đến sòng Titan King Casino. Khi PV từ chối khéo, Tài vẫn nhiệt tình đưa số điện thoại, gợi ý dịch vụ đưa đón tận nơi từ Tp.HCM và các tỉnh lân cận với giá "hữu nghị" 300 ngàn đồng.

Cửa khẩu Quốc tế Bavet (Svay Rieng, Campuchia) nối với Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài – cửa khẩu lớn nhất phía Nam. Hơn 10 năm trước, khu vực này có gần 20 sòng bạc hoạt động, nhưng đến nay chỉ còn những ông lớn như King Crown, Le Macao, New World trụ vững, trong khi nhiều casino khác thua lỗ hoặc phá sản, nhường chỗ cho các sòng bạc trực tuyến.

“Địa ngục trần gian” ở xứ người – Kỳ 2: Đánh cược mạng sống bằng những “hợp đồng ma”- Ảnh 2.

Chợ đêm tại Tp.Bavet, Campuchia.

Bavet được quy hoạch theo kiểu xương cá với trục chính là quốc lộ 1 Campuchia, các casino nằm san sát nhau, xây dựng hoành tráng như cung điện. Những cái tên đáng chú ý có Galaxy, Titan, Le Macao, 69 Casino, New World…

Không chỉ là điểm đến của dân đỏ đen, Bavet còn là "sào huyệt" của các tổ chức cờ bạc trực tuyến như Kimsa, Kubet, Okvip, Venus… Các khu Hai con voi, King Crown, Daga, Kimsa hình thành liên minh ma quỷ, về đêm sáng rực ánh đèn, tạo nên một thiên đường cờ bạc sầm uất bậc nhất Campuchia.

Các công ty cờ bạc trực tuyến tuyển người không giới hạn, chỉ cần có nhu cầu là được nhận. Họ có đội ngũ HR (nguồn nhân lực-những người tạo nên lực lượng lao động của một tổ chức...-PV) và cộng tác viên chuyện "săn" tìm những thanh niên chơi bời, nợ nần, thất nghiệp. Ngoài ra, nhân viên còn được khuyến khích lôi kéo bạn bè, người thân sang làm việc, với hoa hồng 300-500 USD/người.

"Làm không được thì bán người, chuộc mạng"

Tuấn Anh, nhân sự nhà cái Jun88 tại Bavet, tiết lộ: "Các công ty cờ bạc ở đây luôn 'khát' người. Họ sẵn sàng chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở, lương thưởng, vì một khi vào làm, nhân viên giỏi sẽ kiếm lại gấp mười, gấp trăm lần số đó. Còn kẻ không làm được thì cũng không lo mất trắng, vì hợp đồng đã ràng buộc điều khoản đền bù. Nếu có tiền chuộc, còn cơ hội toàn mạng trở về, không thì bị bán qua công ty khác để thu hồi vốn".

“Địa ngục trần gian” ở xứ người – Kỳ 2: Đánh cược mạng sống bằng những “hợp đồng ma”- Ảnh 3.

Sòng bạc Naga World, nơi luôn khát người và là trung tâm của các tập đoàn lừa đảo, thao túng bởi những “ông trùm” người nước ngoài.

Các công ty cờ bạc nhắm vào thanh, thiếu niên thiếu hiểu biết hoặc những người đang cùng đường, không còn gì để mất. Khi ký hợp đồng, họ chỉ quan tâm đến lương mà không để ý các điều khoản ràng buộc nguy hiểm.

Thiên Ân, một HR trong ngành, cho biết khi phỏng vấn, công ty sẽ cung cấp "file" chế độ làm việc, mức lương, thưởng và chỉ tiêu KPI. Chẳng hạn, nhân viên "sale" phải lôi kéo được ít nhất 8 khách, tổng nạp 50 triệu đồng/tháng mới đạt chỉ tiêu. Không đạt sẽ bị cắt lương, giảm ngày nghỉ, tăng giờ làm. Sau thời gian thử việc, nếu không đáp ứng yêu cầu, người làm phải đền bù chi phí tuyển dụng mới được trả tự do.

Qua trao đổi, chúng tôi biết được Nguyễn Tuấn Kiệt, SN 2000, quê Hải Phòng, hiện đang làm tại NagaWrld cho biết anh cũng bị lừa qua đây. Nhưng sau khi qua đây rồi không làm thì bị đánh đập, nhà anh lại không có tiền để chuộc nên anh đành phải chấp nhận số phận.

Kiệt cảnh báo: "Làm việc ở đây chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Nếu vào công ty "xanh chín" thì còn đường sống, nhưng nếu dính vào "app sập", 10 phần chết 9. Ở đó, chuyện giam lỏng, cắt cơm, đánh đập, chích điện là bình thường.

"Cách duy nhất để thoát là gia đình mang tiền chuộc. Ngay cả ở công ty lớn, không làm được việc cũng bị "khủng bố" cả thể xác lẫn tinh thần. Muốn toàn mạng trở về, phải đền bù gấp ba lần số tiền trong hợp đồng. Luật ở Bavet là luật rừng, nằm trong tay các ông chủ nước ngoài, đừng mong có công bằng khi thương lượng", Tuấn Kiệt cho biết thêm

Mặt tối nghề "lương trăm triệu" ở các công ty cờ bạc trực tuyến

Theo quảng cáo tuyển dụng, mức lương 20-30 triệu/tháng là có thật, thậm chí thu nhập 100 triệu/tháng cũng không hiếm.

“Địa ngục trần gian” ở xứ người – Kỳ 2: Đánh cược mạng sống bằng những “hợp đồng ma”- Ảnh 4.

Bức tường rào thép gai cao khoảng hơn 3m, trên bức tường rào thép gai này còn gắn điện để các nạn nhân không thể bỏ trốn.

Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề rẻ. Nhân viên chăm sóc khách hàng, sale, HR phải chịu áp lực doanh số khắc nghiệt, không đạt chỉ tiêu thì lương còn không đủ để đền hợp đồng. Còn công việc "banking" đúng là "việc nhẹ, lương cao", nhưng nguy cơ bị bắt giữ gần như chắc chắn.

Ghi nhận cho thấy, "Job banking" thực chất là việc tạo từ 5-10 thẻ ATM chính chủ, rồi cho các công ty cờ bạc trực tuyến thuê lại với mức phí 8-12 triệu/tháng/thẻ. Công việc hàng ngày chỉ là quét trắc sinh học để chuyển tiền. Với số lượng thẻ thuê lớn, một người có thể kiếm từ 80-100 triệu/tháng.

Nhưng thực tế, đây là hành vi "rửa tiền" bất hợp pháp. Tiền chuyển qua các tài khoản này thường là tiền bẩn từ lừa đảo hoặc cờ bạc. Dòng tiền giao dịch mỗi tháng có thể lên đến vài chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, khiến các tài khoản này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Khi quay lại Việt Nam, khả năng bị bắt gần như 100%.

Hơn nữa, tuổi thọ nghề này không quá 3 tháng. Sau khi hợp đồng thuê thẻ hết hạn, công ty sẽ hoặc chuyển nhân viên sang bộ phận khác để tiếp tục bóc lột, hoặc bán sang công ty khác để thu hồi vốn. (Còn nữa)

Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi trên mạng xã hội. Nạn nhân mà những đối tượng lừa đảo nhắm tới thường ở độ tuổi từ 18 đến 35, không có việc làm ổn định, muốn có công việc dễ dàng nhưng thu nhập cao. Sau khi bị lừa sang nước bạn, các nạn nhân phải làm việc tại các địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Việc tìm đến các công ty giới thiệu việc làm không chỉ giúp người dân được tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm công việc phù hợp, mà còn được trang bị thêm kiến thức để nhận biết những phương thức, thủ đoạn lừa đảo và hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người. Đại tá Cao Xuân An nhấn mạnh việc đặc biệt lưu ý người dân không nên cả tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", bởi đây rất có thể là cái bẫy do các đối tượng mua bán người giăng ra.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.