Điều tra nghi án chồng dùng búa sát hại vợ vì bị từ chối “yêu”

Điều tra nghi án chồng dùng búa sát hại vợ vì bị từ chối “yêu”

Bùi Ngọc Điệp

Bùi Ngọc Điệp

Thứ 6, 15/12/2017 18:30

Sau khi gây ra cái chết cho vợ, người chồng bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 15/12, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện công an tỉnh vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nang Lớn (55 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

An ninh - Hình sự - Điều tra nghi án chồng dùng búa sát hại vợ vì bị từ chối “yêu”

Hiện trường xảy ra án mạng đau lòng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nạn nhân được xác định là bà N.T.Tr. (52 tuổi, vợ ông Lớn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 11/12, ông Lớn và vợ là bà Tr. ngủ ở nhà trước, còn con gái út ngủ bên trong nhà. Lúc này, Lớn đòi “yêu” nhưng bị bà Tr. từ chối. Đến hơn 22h cùng ngày, ông Lớn tiếp tục đòi “yêu” và bà Tr. vẫn không đồng ý nên 2 vợ chồng xảy ra cãi nhau.

Sau đó, ông Lớn lấy búa đánh liên tiếp vào vùng đầu bà Tr. khiến nạn nhân bất tỉnh. Mọi người phát hiện đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến rạng sáng ngày 12/12 thì nạn nhân tử vong.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Võ Văn Nang Lớn để điều tra về hành vi giết người.

Chia sẻ với PV, chị V.T.C.L. (23 tuổi, con gái của nạn nhân) cho biết, nguyên nhân khiến ông Lớn đánh chết vợ thì gia đình vẫn chưa tường tận. Tuy nhiên, bà Tr. rất hiền lành, suốt ngày chỉ biết làm thuê, còn ông Lớn thì nghiện rượu. Ông Lớn hay xin tiền vợ để uống rượu. Vì việc này nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

“Trước thông tin dư luận cho rằng, mẹ tôi sống “không tốt” nên mới xảy ra cơ sự, tôi khẳng định rằng thông tin đó là hoàn toàn không chính xác”, chị L. lên tiếng.

“Giờ mẹ mất, cha bị công an tạm giữ để điều tra nên không biết những tháng ngày sắp tới chị em tôi sẽ sống thế nào. Tôi là chị lớn và đã có chồng ở riêng. Thường ngày, đứa em gái út học lớp 11 sống cùng với cha mẹ, còn người em trai thì đang học đại học tại TP.HCM. Trụ cột chính trong gia đình không còn, nên rất cần địa phương và xã hội tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn”, chị L. chia sẻ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.