Điều tra vụ nghịch tử rủ bạn vác dao chém bố

Điều tra vụ nghịch tử rủ bạn vác dao chém bố

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

(Nguoiduatimn.vn) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, cậu con trai bất hiếu nhiều lần nhổ nước bọt vào mặt bố mẹ mình, thậm chí còn rủ bạn chặn đường chém bố.

Theo tin từ Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai), cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án "đánh người gây thương tích" xảy ra tại xã Ia Sol vào tối ngày 20/10. Trong vụ án này, nạn nhân chính là bố đẻ của hung thủ. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, cậu con trai 20 tuổi đã rủ thêm bạn chặn đường chém bố gây thương tích nặng.

Pháp luật - Điều tra vụ nghịch tử rủ bạn vác dao chém bố

Đối tượng Khanh tại cơ quan điều tra

Đứa con ngỗ ngược

Liên quan đến vụ án đau lòng con trai chặn đường chém bố đẻ trọng thương xảy ra tại thôn Pleitel A2 (xã la Sol) vừa qua, Công an xã La Sol cho biết, trước khi rủ bạn chém bố, đối tượng Phạm Văn Khanh (SN 1992, trú tại Pleitel A2, xã Ia Sol) đã nhiều lần có hành động đe dọa bố mẹ. Thậm chí, hắn là nhổ nước bọt vào mặt bố mẹ mỗi khi gặp mặt.

Chị Nguyễn Thị A., một hàng xóm của nghịch tử Khanh bức xúc cho biết, thường ngày đối tượng Khanh rất xấu tính. Hắn hay gây gổ với mọi người. "Chúng tôi có biết hai bố con Khanh có mâu thuẫn với nhau. Thỉnh thoảng họ vẫn cãi nhau, nhưng không ai nghĩ hắn lại có thể làm một việc tày trời như vậy. Thấy thương cho bố mẹ nó quá", chị A. chia sẻ với PV.

Đã một tuần từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng đó, ông Phạm Văn Kham (SN 1968, bố của Khanh) vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Thiện. Ông Kham đau khổ cho biết: Cách đây khoảng 3 năm, tôi và con trai nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ là những mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống, thế nhưng thằng con ngỗ ngược nó không hiểu được mọi việc tôi làm đều là muốn tốt cho nó. Nó suốt ngày chửi vợ chồng tôi rồi đòi ra ở riêng.

Theo ông Kham, sau đó, Khanh bỏ nhà ra đi sống lang thang nay đây mai đó, mỗi lần về nhà lại chửi bới bố mẹ. Năm 2010, Khanh lấy vợ cùng thôn rồi sống tại nhà của bố mẹ vợ là ông Phạm Văn Chín và tuyên bố từ mặt bố mẹ đẻ.

Rủ bạn vác dao chém bố

Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi phải hứng chịu cơn "mưa đòn" của nghịch tử, khuôn mặt ông Kham vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi. Ông Kham cho biết, chiều 20/10, ông chở vợ đi có việc thì gặp con trai trên đường. "Đang đi với bạn nhưng khi gặp vợ chồng tôi, Khanh nhổ nước bọt vào mặt chúng tôi. Rồi hắn còn chửi bới và tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa", ông Kham nói trong đau đớn.

Vì quá bức xúc trước thái độ mất dạy của con trai, tối hôm đó ông Kham đến nhà bố vợ Khanh để nói cho ra nhẽ. Đồng thời ông đề nghị ông Chín đuổi Khanh ra khỏi nhà để ông Kham đưa về nhà dạy bảo. Ngay lúc đó, Khanh từ trong nhà đi ra vác gậy đánh liên tiếp vào người bố đẻ, khiến ông bị thương tích ở tay trái.

Nghe tin ông Kham bị đánh, bà Thơm đã lấy xe máy đến đưa chồng về. Thế nhưng, khi mới đi về được khoảng 20m thì vợ chồng ông Kham bị một nhóm 3 người đi xe máy do Phạm Văn Chiến (bạn của Khanh điều khiển) chặn đường và đe dọa. Sau đó, Chiến chạy về nhà mang theo hung khí và cùng một đối tượng khác chặn xe và đánh liên tiếp vào đầu khiến ông Kham gục tại chỗ.

Thấy chồng bị đánh thương tích, bà Thơm vội vã đưa chồng đi viện cấp cứu. Sau đó bà trở lại hiện trường thấy một con dao và một cây gậy, bà Thơm vội vàng mang đến công an xã trình báo. Tại bệnh viện, ông Kham được xác nhận bị thương vùng đầu bởi nhiều vết chém. Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Thiện cho biết, ông Kham bị khâu tổng cộng 37 mũi ở đầu, tay trái.

Nhận được tin báo của bà Thơm, công an xã Ia Sol tiến hành điều tra xác minh vụ việc, bước đầu đã triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc đồng thời chuyển hồ sơ lên công an huyện Phú Thiện để khởi tố vụ án.

Cứ gặp bố mẹ là nhổ nước bọt

Đang chăm sóc chồng tại bệnh viện, bà Thơm (mẹ của Khanh) thêm lời chồng: "Từ ngày nó lấy vợ đến nay, chưa một lần đưa vợ con về thăm bố mẹ. Cứ mỗi lần bực tức gì lại chửi bố mẹ. Sống cùng thôn nên chuyện giáp mặt nhau là thường tình, mỗi lần như vậy nó đều nhổ nước bọt vào mặt chúng tôi". Bà Thơm cho biết thêm, mặc dù là con đẻ nhưng Khanh luôn tỏ ra coi thường bố mẹ, ngay từ nhỏ đã thể hiện sự ngỗ ngược, lười biếng.

Anh Tuấn - Hà Khê


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.