
Hồng Nhung tái hiện ký ức về Thủ đô một thời qua ca khúc Nhớ về Hà Nội. Lối nói chuyện duyên dáng cùng những câu chuyện hài hước, dí dỏm giúp cô "Bống" ghi điểm trước khán giả.

Diva Hà Trần về Hà Nội khoe giọng cùng các đồng nghiệp trong đêm nhạc Giai điệu vàng.

Thanh Lam và Hà Trần "phiêu" trên sân khấu với những giai điệu da diết.

Hồng Nhung, Thanh Lam, Hà Trần làm khán giả "ngất ngây" với những bài hát mang dấu ấn kỷ niệm.

Thiện Thanh - con gái của Thanh Lam - Quốc Trung cũng xuất hiện trong đêm nhạc này.

Ca sĩ Phạm Thu Hà mang đến màu sắc mới cho đêm nhạc.

Thanh Lam, Phạm Thu Hà với ca khúc Mẹ yêu con đầy tình cảm.

Mỹ Anh - con gái của Mỹ Linh - Anh Quân ra dáng thiếu nữ. Mỹ Anh năm nay 15 tuổi, được khen ngày càng xinh xắn. Cô bé có giọng hát cao giống mẹ. Theo lời Mỹ Linh, con gái có đời sống hướng nội, nhạy cảm. Năm ngoái, Mỹ Anh đã ra mắt album đầu tay. Mỹ Linh cho biết cô rất tự hào vì con gái được khen hát hay dù chưa qua trường lớp nào về thanh nhạc, mới chỉ học piano cổ điển.

Ca sĩ Mỹ Linh vẫn giữ được phong độ ca hát. Chị được nhiều người ngưỡng mộ vì cách nuôi dạy con.

Trọng Tấn - Anh Thơ góp mặt trong đêm nhạc này với những bài hát song ca tình tứ.

Ca sĩ Đông Hùng với bài hát Tình ca mang nhiều tâm sự. Trong phần cuối, các nghệ sĩ hát về tình yêu giữa năm tháng xã hội chuyển mình, hướng tới tương lai tươi sáng. Ca khúc Nối vòng tay lớn được chọn kết thúc chương trình.
Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, cuối năm là thời điểm mọi người muốn đoàn tụ bên nhau để cùng đón một mùa xuân mới. Vì thế, anh cùng đạo diễn Phạm Hoàng Nam và 13 nghệ sĩ tài năng của nền âm nhạc Việt Nam đương đại đã có đêm nhạc mang tên Giai điệu vàng nhiều xúc cảm vào tối 14/12 tại cung Văn hoá Hữu nghị Việt - xô, Hà Nội.
Đêm nhạc được chia thành 3 phần: Phần một là Đêm nay anh ở đâu, phần hai là Đưa cơm cho mẹ đi cày, phần ba là Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ... được biểu diễn bởi các giọng ca hàng đầu của Việt Nam như: Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Tùng Dương, Anh Thơ, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Hà Trần...
Diva Hồng Nhung vẫn rất duyên dáng trên sân khấu Giai điệu vàng. Trong đêm nhạc, chị hát bài Nhớ về Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hy vọng sau đó hát cùng Thanh Lam, Hà Trần, Mỹ Linh bài hát Mặt trời dịu êm với tiết tấu sôi động, vui tươi, khiến nhiều người thích thú.
Hồng Nhung chia sẻ: "Chắc nhiều người Hà Nội ghét Hồng Nhung lắm, vì ngày trước cứ 4-5h sáng là mọi người bị đánh thức bởi tiếng hát của Hồng Nhung trên loa phường. Nhung nói vui vậy thôi, chứ Hà Nội là nơi Nhung sinh ra và lớn lên. Đây là quê hương của Hồng Nhung và Nhung sẽ yêu nơi này mãi mãi".