Đổ xăng đốt người yêu rồi đưa đi cấp cứu

Đổ xăng đốt người yêu rồi đưa đi cấp cứu

Thứ 2, 07/10/2013 10:23

Do ghen tuông, Dương đã đổ xăng vào mình và người yêu rồi châm lửa đốt. Nhưng khi thấy lửa bốc cháy, thanh niên này lại cởi quần áo dập lửa và đưa người yêu đi cấp cứu.

Ngày 7/10, chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) được gia đình đưa xuống khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt, lưng, bụng, 2 cánh tay. Chị Hồng cho biết nguyên nhân bị bỏng là do người yêu đổ xăng, châm lửa đốt.

Trước đó, sáng 2/10, chị đến nhà Nguyễn Văn Dương (35 tuổi, tạm trú thị xã Đồng Xoài) chơi thì bất ngờ bị Dương hất nguyên can xăng vào người rồi châm lửa đốt. Nhưng khi thấy lửa bốc cháy, Dương lại cởi quần áo chị ra rồi bế vào nhà tắm dội nước.

Sau đó, thanh niên này gọi xe taxi chở chị Hồng đi cấp cứu. Nhưng vì bị bỏng tới 30% nên chị này được chuyển xuống khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay sau đó, Dương bị công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.