Doanh nhân lập dị bắn chết 4 cảnh sát rồi tự thiêu

Doanh nhân lập dị bắn chết 4 cảnh sát rồi tự thiêu

Thứ 4, 18/09/2013 09:07

Một người đàn ông Áo trang bị vũ khí, người đã bắn chết ba cảnh sát và một lính cứu thương đã được tìm thấy tự thiêu sau năm giờ chống cự.

Thi thể bị cháy của Alois Hunber được tìm thấy bởi các lính biệt kích khi họ đột nhập vào nhà ông ta. Doanh nhân 55 tuổi ngày đã vật lộn với nợ nần và sau đó là nã súng vào một nhóm hàng chục nhân viên của lực lượng Hổ Mang tinh nhuệ (Cobra).

Tiêu điểm - Doanh nhân lập dị bắn chết 4 cảnh sát rồi tự thiêu

Lúc đầu Huber bắn chết 2 cảnh sát viên khi họ cố bắt ông ta ở bìa rừng gần thị trấn Lower Austrian của vùng Anaberg, cách Vienna khoảng 88 km về phía tây. Tiếp đó ông ta bắn chết một lính cứu thương, người đang chữa viết thương tại hiện trường trước khi bắt một cảnh sát khác làm con tin và trốn thoát trên một xe cảnh sát.

Nhân viên cảnh sát bị bắt làm con tin sau đó được tìm thấy chết trên chiếc xe bên ngoài căn hộ của tên sát nhân ở Kollapriel, gần Melk.

Lực lượng buộc phải trì hoãn tấn công và sau đó có báo cáo rằng Huber đã bắn nhiều lần vào lực lượng cảnh sát truy kích và thậm chí sử dụng cả lựu đạn.

Huber được biết là kẻ lập dị, thường giết động vật và đặt đầu các con vật trên đường.

Thăng Long (Theo Skynews)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.