Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu của nhóm "học sinh U40" sau 20 năm ra trường

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu của nhóm "học sinh U40" sau 20 năm ra trường

Uông Hải Yến

Uông Hải Yến

Thứ 4, 16/05/2018 20:00

Không chỉ là những bức ảnh được chụp thông thường, bộ ảnh kỷ yếu của một nhóm các anh chị “học sinh U40” như đang tái hiện lại chân thực những kí ức, năm tháng của tuổi trẻ.

Lớp 12A2, niên khóa 1998- 2001, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ.

Lớp 12A2, niên khóa 1998- 2001, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ.

img

Bộ ảnh được các anh chị tái hiện sôi động những kỷ niệm đã qua thời đi học.

Bộ ảnh được các anh chị tái hiện sôi động những kỷ niệm đã qua thời đi học.

Hài hước với bức hình nhắc bài cho bạn.

Hài hước với bức hình nhắc bài cho bạn.

img

Đôi khi có những rung động đầu đời.

Đôi khi có những rung động đầu đời.

Hay những trò quậy phá, trêu nhau.

Hay những trò quậy phá, trêu nhau.

img

img

Các thành viên trong lớp dù đã lớn tuổi và có gia đình, con cái, nhưng họ vẫn muốn được quay về tuổi xuân.

Các thành viên trong lớp dù đã lớn tuổi và có gia đình, con cái, nhưng họ vẫn muốn được quay về tuổi xuân.

img

img

img

img

Được sống lại trong những kỉ niệm khó quên, hay những hình phạt đáng nhớ tuổi học trò.

Được sống lại trong những kỉ niệm khó quên, hay những hình phạt đáng nhớ tuổi học trò.

img

Xưa nay, những bộ ảnh kỷ yếu được coi như một mốc đánh dấu, một kỷ niệm đẹp của các bạn học sinh khi mỗi cấp đi qua. Chính vì thế nó được coi như cách lưu giữ lại một phần tuổi thanh xuân. Ngày xưa thế hệ 8X, 9X chụp ảnh kỷ yếu thường mặc áo dài, quần âu hay đơn giản chỉ là quần sẫm màu, áo trắng nhưng ngày nay sức sáng tạo của giới trẻ đã vượt xa hơn rất nhiều. Những bộ ảnh kỷ yếu ngày càng được nhiều bạn trẻ chăm chút bởi giá trị tinh thần quan trọng mà nó mang lại.

Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa rằng kỷ yếu chỉ dành riêng cho các bạn trẻ. Mới đây, bộ ảnh kỷ yếu của một nhóm các anh chị “học sinh U40” được thực hiện khi quay về thăm trường xưa đã gây được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu của nhóm 'học sinh U40' sau 20 năm ra trường

Tập thể lớp 12A2, niên khóa 1998-2001, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ.

Ngày ấy...

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu của nhóm 'học sinh U40' sau 20 năm ra trường (Hình 2).

...và bây giờ.

Sau khi bộ ảnh được đăng tải, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và rất nhiều các bạn trẻ đã vô cùng thích thú, ngưỡng mộ khi những người có khi bằng tuổi bố mẹ mình lại có thể “xì –tin” hết nấc trong tà áo dài chụp ảnh dễ thương đến vậy.

Chia sẻ với PV Người đưa tin, chủ nhân tài khoản đăng tải bộ ảnh, chị Hồ Hồng Xuân cho biết : Để được bộ ảnh đẹp và kỷ niệm như thế này trước hết là nhờ tất cả các thành viên trong lớp đã sắp xếp thời gian để về tham gia họp mặt. Sau đó nhờ bạn lớp phó học tập Khổng Quỳnh Nga đã lên ý tưởng chụp kỷ yếu và liên lạc với các bạn. Đó là những hình ảnh tái hiện lại những cảnh mà ngày xưa chúng tôi đã trải qua. Hoàn toàn không có ai diễn gì cả, chỉ là do về lại trường bao ký ức ùa về rồi tự bản năng bộc phát thôi.

Được biết, bộ ảnh được các thành viên trong lớp quyết định chụp nhân kỷ niệm họp mặt 20 năm của lớp 12A2. Chị Hồng Xuân chính là một thành viên lớp 12A2, niên khóa 1998-2001, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ.

Chị Xuân cũng khá bất ngờ khi những tấm ảnh được coi như làm kỷ niệm của lớp lại được các bạn trẻ đón nhận và thích thú đến vậy. Chị cho biết, từ khi ra trường đến nay, cả lớp rất ít khi tụ họp được với nhau: Năm nào cũng họp mặt nhưng số lượng khoảng mười mấy người thôi. Nhưng năm nay mọi người đều cố gắng về đông đủ lắm”.

Các thành viên trong lớp khi quây quần bên nhau đều có chung suy nghĩ, dù đã lớn tuổi và có gia đình, con cái, nhưng họ vẫn muốn được quay về tuổi xuân, hồi tưởng lại những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, được học tập, vui chơi vô tư bên nhau. Và chụp ảnh kỷ yếu chính là cách mà họ tìm lại tuổi thanh xuân bấy lâu bị lãng quên.

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu của nhóm 'học sinh U40' sau 20 năm ra trường (Hình 3).

Thầy cô...

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu của nhóm 'học sinh U40' sau 20 năm ra trường (Hình 4).

...lớp học...

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu của nhóm 'học sinh U40' sau 20 năm ra trường (Hình 5).

...mái trường như vẫn còn nguyên vẹn.

Không chỉ cho ra những bức hình để đời, lần gặp mặt tại trường cũ còn là cơ hội để mọi người ôn lại kỷ niệm, kể cho nhau nghe những điều "bí mật" mà cho đến 20 năm sau mới được bật mí. Dù ai cũng có công việc bận rộn, có người phải đi gửi con cho ông bà, có người đang bầu bí, có người ở xa... tất cả đều cố gắng quay về bên nhau. 

Năm tháng thanh xuân thường qua đi rất nhanh, cuộc vui nào cũng đến ngày kết thúc, gắn bó như trăng với sao suốt quãng đường cấp 3 để rồi nói lời chào nhau, mỗi người theo đuổi những hướng đi mới. Dù 17 tuổi hay 40 tuổi, điều duy nhất có thể níu giữ mãi đó là tình cảm gắn bó cùng khoảnh khắc được ghi lại trong những ngày ở bên nhau, chung sống và học tập dưới một mái trường. Vì thế mà dường như ngày gặp lại, ai cũng muốn lưu giữ thật nhiều hình ảnh thân thương với bạn bè và mái trường.

Những tấm ảnh kỷ yếu cũng nhắc nhở rằng trước đây chúng ta đã có một thời tuổi trẻ sống hăng say, nhiệt huyết và đầy đam mê. Sau hàng chục năm về trước, chúng ta cũng đã từng hết mình cống hiến, nhiệt tình năng nổ trong lớp như thế nào. Cầm trên tay những tấm ảnh, hầu như ai cũng cảm thấy mình đã trưởng thành và khôn lớn hơn nhiều trong cuộc sống. Giờ đây, khi khép lại những trang sách tuổi học trò, chúng ta sẽ hướng tới một cuộc sống tự lập và chín chắn hơn.

Thục Nguyên

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.