Đôi khi trong tình yêu chỉ cần một cái nắm tay là hạnh phúc rồi...

Đôi khi trong tình yêu chỉ cần một cái nắm tay là hạnh phúc rồi...

Lê Thị Duyên

Lê Thị Duyên

Thứ 6, 16/12/2016 18:37

Khi một người con gái thực sự trưởng thành, thứ cô ấy muốn tìm kiếm ở người đàn ông của mình có lẽ là sự chân thành và thấu hiểu.

Trong tình yêu, đôi khi thứ chúng ta luôn tìm kiếm thật đơn giản…

Có chăng chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, một hơi ấm đủ để xua đi mùa đông lạnh giá. Một cái nắm tay kéo con người ta ra khỏi những bộn bề lo toan của cuộc đời, một cái nắm tay chân thành và chất chứa yêu thương.

Khi một người con gái thực sự trưởng thành, thứ cô ấy muốn tìm kiếm ở người đàn ông của mình có lẽ là sự chân thành và thấu hiểu. Sẽ không còn là những mộng mơ về một chàng hoàng tử khôi ngô và một mối tình hào nhoáng. Một mối tình bền đẹp nhất là khi được gây dựng từ những điều giản đơn. Đôi khi trong tình yêu, chỉ cần một cái nắm tay là hạnh phúc lắm rồi!

Những lời đường mật tựa như gió thoảng, những điều thiên về vật chất lại dễ dàng đổi thay. Cuộc đời này vốn dĩ là vậy, một tình yêu chân thành không cần đến những lời hứa hẹn viển vông. Chỉ cần bên nhau, nắm chặt lấy tay nhau là đủ.

Tâm sự - Đôi khi trong tình yêu chỉ cần một cái nắm tay là hạnh phúc rồi...

 (Ảnh minh họa).

Con người ta đôi khi thật lạ, luôn mải miết đi tìm kiếm thứ gọi là tình yêu đích thực. Nhưng chúng ta không hề biết rằng, chỉ cần đưa tay ra bắt lấy là có thể nắm trọn yêu thương.

Giữa cuộc sống xô bồ nhiều mối lo toan, có khi chỉ một cái nắm tay còn có ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói ngọt ngào. Có phải trong tình yêu, con người ta càng trưởng thành thì càng toan tính so đo. Có khi nào chúng ta giật mình nhận ra, từ lúc nào thứ tình yêu vốn trong sáng đẹp đẽ lại gieo thêm những toan tính tầm thường của cuộc đời?

Một mối tình tươi xanh và trong vắt, yêu một người chỉ cần chân thành và thấu hiểu, không cần ồn ào và vồn vã, chỉ cần biết đặt mình vào vị trí của nhau. Yêu một người có một bờ vai vững chãi, một tấm lòng đủ rộng, một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy lúc ta yếu lòng.

Đó mới thực sự là niềm hạnh phúc đích thực.

Tình yêu là thế, vốn được tạo nên từ những điều đơn giản bình dị nhất, không xa hoa vật chất, không toan tính mưu lo. Chỉ cần được nắm chặt bàn tay người mình yêu thương cùng nhau đi trọn tới cuối con đường. Dẫu gian khó cũng không bao giờ buông bỏ. Thế là hạnh phúc lắm rồi.

Đôi khi trong tình yêu chỉ cần một cái nắm tay…

Thu Hiền

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.