Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới, Hà Nội đã xuất hiện mưa kéo dài. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, là những người lao động tự do, họ phải đội mưa đi bán hàng để kiếm sống như những ngày bình thường khác.
Mưa là thế, vất vả là vậy mà số tiền họ kiếm được có khi còn ít hơn ngày thường. Nhưng với những lao động nghèo, dù chỉ là một vài đồng lẻ nhưng "năng nhặt chặt bị", không làm thì sao có ăn.
Chia sẻ với PV, chị Thủy – một người bán hàng rong tại đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Trung bình một ngày bình thường, tôi bán được khoảng 200 ngàn đồng, trừ vốn đi thì cũng còn một chút đủ để chi tiêu cho gia đình. Nhưng hôm nay trời mưa nên hàng hóa rất ế ẩm, từ sáng đến giờ tôi chỉ bán được 50 ngàn đồng”.
Chị Thủy cũng cho biết thêm: “Biết là thời tiết mưa gió thế này buôn bán khó khăn, ế ẩm nhưng không đi bán thì lấy tiền đâu để mua đồ ăn cho gia đình”.
Dưới đây là những ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin về hình ảnh người lao động mưu sinh dưới mưa, nhiều người phải vượt qua sự khó khăn của thời tiết, bất chấp cả việc ảnh hưởng đến sức khỏe.
Số giấy vừa thu mua được che bằng nilon để đem đến điểm thu mua phế liệu.
Do mọi người mải về nhà để tránh mưa nên các mặt hàng rất ế ẩm.
Người giao hàng đang cố gắng giao hàng đúng thời hạn.
Người công nhân nhanh chóng vận chuyển phế liệu xây dựng để xe chở có thể lăn bánh.
Chị giao nước đội mưa để phục vụ nhu cầu nước uống cho người dân.
Có lẽ chú xe ôm đang lo lắng cho bữa trưa của gia đình vì không có khách.
Cô bán hoa đang cảm thấy buồn vì những cơn mưa của Hà Nội khiến hoa nát và ế.