Đối tượng giết người tình vứt xác ở khu du lịch sinh thái đã bị bắt

Đối tượng giết người tình vứt xác ở khu du lịch sinh thái đã bị bắt

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Chủ nhật, 21/05/2017 15:06

Sau khi sát hại người tình ở phòng trọ, Đông lấy băng keo cuốn thi thể chị Th. rồi cho vào bao nilon và chở bằng xe máy đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phi tang.

Cái chết bất thường

Ngày 21/5, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vừa áp giải đối tượng Hoàng Trọng Đông (43 tuổi, ngụ TP.HCM) từ tỉnh Vĩnh Phúc về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân của Đông là chị Hồ Thị Tuyết Th. (quê tỉnh Bình Thuận, ngụ TP.HCM), người tình của Đông.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, ngày 4/4, một số người dân sinh sống tại ấp Mỹ Tân (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khi đi ngang qua khu du lịch sinh thái Làng Tre (chưa triển khai xây dựng) thì phát hiện một bao tải đã mục nát, để lộ lớp bao nilon ở bên trong. Thấy lạ, những người dân lại mở bao kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bên trong là một bộ hài cốt người.

Ngay sau đó, thông tin được báo cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công an địa phương. Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm. Theo đó, thi thể nạn nhân được quấn bằng khăn tắm, bỏ trong 3 bao nilon loại lớn, lồng vào nhau. Bên trong bao nilon có một số nữ trang nghi là của nạn nhân.

Tiến hành kiểm tra khu vực hiện trường, cơ quan công an phát hiện một chiếc áo len nữ màu tím, cúc áo màu tím. Đáng chú ý, tại khu vực này, cơ quan công an cũng thu được một chiếc quần đùi nam có màu xém đã bị vứt bỏ từ lâu. Công tác giám định bộ hài cốt xác định nạn nhân đã chết vào thời điểm cách đó khoảng 2-3 năm.

An ninh - Hình sự - Đối tượng giết người tình vứt xác ở khu du lịch sinh thái đã bị bắt

 Đối tượng Đông tại cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trao đổi với PV, một điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua các dấu hiệu thu được, cơ quan công an nhận định nạn nhân bị sát hại. Với quyết tâm tìm ra chân tướng sự việc, PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được giao nhiệm vụ điều tra, làm rõ. Với kinh nghiệm điều tra, PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi thông báo truy tìm tới công an các tỉnh thành, địa phương, cục nghiệp vụ và báo chí.

Ngay sau đó, hàng loạt cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin trên (báo Đời sống & Pháp luật và điện tử Người Đưa Tin cũng có đăng tải thông tin đến bạn đọc). Chỉ sau thời gian ngắn, vụ việc cũng được mạng xã hội lan truyền. Từ đây, một số gia đình có người thân ở phía Bắc, miền Trung và TP.HCM liên hệ cung cấp thông tin về việc người thân của họ mất tích. Qua thông tin ghi nhận được, cơ quan công an xác định bộ hài cốt là của chị Hồ Thị Tuyết Th., quê tỉnh Bình Thuận, có gia đình sinh sống tại TP.HCM.

Qua công tác xác minh các mối quan hệ của chị Th., cơ quan công an thu được thông tin quý giá. Trước khi mất tích, chị Th. có qua lại với một người đàn ông tên Hoàng Trọng Đông, 43 tuổi, ngụ TP.HCM, quê quán ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đáng chú ý, khi xác minh thông tin về Đông, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng này đã rời khỏi địa phương, đúng thời điểm chị Th. mất tích. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng thu được một số thông tin là giữa chị Th. và Đông có quan hệ tình cảm.

Giết người tình do ghen tuông

Nhận định Đông là hung thủ gây ra cái chết của chị Th., cơ quan công an tập trung điều tra đối tượng này. Theo đó, Đông có gia đình tại tỉnh Vĩnh Phúc. Do điều kiện kinh tế ở quê nhà khó khăn, Đông vào TP.HCM sinh sống và mưu sinh bằng nghề bán đậu hũ. Trong thời gian bán đậu hũ, Đông có nhiều lần gặp gỡ chị Th..

Tiếp tục công tác điều tra, cơ quan công an có đủ thông tin khẳng định Đông có liên quan đến cái chết bất thường của chị Th.. Sau khi xác minh được nơi cư trú của Đông tại tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 20/5, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đông đã thừa nhận hành vi sát hại chị Th., là người tình của y. Đông khai nhận, Đông rời quê tỉnh Vĩnh Phúc vào TP.HCM sinh sống đã lâu, làm nghề bán đậu hũ. Vào năm 2015, Đông quen biết với chị Th. và nảy sinh tình cảm.

Đến ngày 30/6/2015, Đông và chị Th. có hẹn gặp nhau tại một phòng trọ và có quan hệ tình dục. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn vì Đông ghen tuông, cho rằng chị Th. còn có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông khác. Tức giận, chị Th. mặc quần áo định đi về. Tuy nhiên, nhân lúc chị Th. đang mặc quần áo, Đông đã dùng tay siết cổ chị Th. đến chết.

Để xác chị Th. trong phòng trọ được 2 ngày, Đông dùng băng keo cuốn chặt thi thể của chị Th. rồi bỏ vào bao nilon, bao tải và tìm nơi phi tang. Sau đó, Đông dùng xe máy chở xác chị Thu chạy về hướng hồ Đá Đen (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để phi tang. Tuy nhiên, khi chạy đến địa bàn ấp Mỹ Tân (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), thấy khu du lịch sinh thái Làng Tre bỏ hoang, vắng người nên đã để bao tải chứa xác chị Thu lại rồi bỏ đi.

Sau khi về lại TP.HCM, Đông bán hết tài sản rồi quay lại quê nhà sinh sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 4/4/2017, qua đọc báo, Đông nắm được thông tin là cơ quan chức năng đã tìm thấy xác của chị Th.. 

Đại diện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong vụ án này vẫn còn nhiều vấn đề mà cơ quan công an chưa làm rõ về động cơ gây án của hung thủ. Hiện cơ quan công an đang tạm giam đối tượng và mở rộng để điều tra, làm rõ vụ án.

Nga Lành

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.