Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9

Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9

Thứ 4, 20/11/2013 19:41

Từng di ảnh, hòm tiểu của 5 nạn nhân trong vụ cháy tại quán bar Fuse nối tiếp nhau ra nghĩa trang trong dòng nước mắt của cả xã Yên Sơn.

Trong số 6 nạn nhân chết trong vụ cháy ở khu vui chơi Zone 9 (19/11), có tới 5 nạn nhân ở cùng xóm Trổ (xã Yên Sơn – Quốc Oai – Hà Nội). Gồm: vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí (Sn 1979) – Nguyễn Thị Hạnh (1983); vợ chồng anh Nguyễn Phú Chi (Sn 1973) – Nguyễn Thị Bảy (Sn 1975) và cháu ruột là anh Nguyễn Phú Hải (Sn 1992). Các gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có chung một nỗi đau mất mát người trụ cột của gia đình.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9

Bàn thờ và nén hương chờ di ảnh và tro cốt của các nạn nhân về từ Đài hỏa táng Hoàn Vũ.

Với gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chí - Nguyễn Thị Hạnh, việc ra đi cùng lúc hai vợ chồng, bỏ lại hai con thơ (con trai đầu học lớp 7, con gái học lớp 3) và mẹ già đã khiến gia đình anh suy sụp. Khi biết tin bố mẹ mất, hai người con của anh chị đã khóc rất nhiều, ngất lên, ngất xuống. Mẹ già Phạm Thị Điểm vì quá đau buồn mà nhịn ăn, nhịn uống, nằm liệt giường, gọi tên con trong tiếng trống kèn đau thương. Bố của anh Nguyễn Văn Chí cũng mới mất năm 2011, giờ đây ba bà cháu sẽ phải đương đầu với những khó khăn, vất vả trong cuộc sống mưu sinh, học tập.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 2).

Cụ Phạm Thị Điểm (mẹ của vợ chồng anh Chí) thẫn thờ trong lễ tang của hai vợ chồng anh chị.

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Nguyễn Phú Chi - Nguyễn Thị Bảy cũng không khác là bao. Mẹ già là Nguyễn Thị Lượt nay đã 77 tuổi cùng hai con gái đang ở tuổi ăn học cũng phải chịu đựng sự mất mát quá lớn. Cả gia đình anh chỉ sống vẻn ven trong ngôi nhà nhỏ rộng khoảng 20m2. Cuộc sống của bà và hai cháu đều phụ thuộc vào những đồng tiền của bố mẹ. Giờ đây, khi anh Chi đã ra đi, cụ và hai cháu sẽ phải đối diện với những khó khăn. Cuộc sống của cụ Lượt và việc học hành của hai cháu không ai dám chắc sẽ như thế nào khi mất đi trụ cột của gia đình.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 3).

Bà Nguyễn Thị Lan ngất lên, ngất xuống vì tin con trai mất.

Là cháu ruột của nạn nhân Nguyễn Phú Chi và là con trai duy nhất của gia đình, nạn nhân Nguyễn Phú Hải ra đi khiến cả gia đình đau xót. Trước đấy, bố anh Hải cũng đã qua đời, việc mưu sinh, chăm lo cuộc sống cho gia đình đặt cả trên đôi vai của anh. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Lan đã nhiều lần ngất xỉu, không thể gượng dậy nổi để nhìn mặt con lần cuối và cũng không thể làm tang lễ cho con. Mọi việc giờ đây phải nhờ đến bà con trong xóm và chính quyền địa phương.

5 người cùng một xóm, cùng chung hoàn cảnh nghèo khó, cùng đã mất bố và cùng để lại nỗi đau cho cả gia đình khi cùng ra đi. Cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là nỗi đau vô cùng của sự chia ly.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 4).

Dòng người đưa 5 tro cốt của các nạn nhân ra nghĩa trang.

14h chiều 20/11, các hòm tiểu đựng tro cốt của 5 nạn nhân xấu số đã được chuyển từ Đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển về Điếm làng (xã Yên Sơn - Quốc Oai) để làm tang lễ. Gia đình, nhân dân trong xã và chính quyền địa phương đã cùng tổ chức lễ tang. Sự đau thương, mất mát hiện rõ trên từng nét mặt của nhiều người. Một đám tang với 5 di ảnh, 5 tro cốt nối tiếp đi dần về phía nghĩa trang khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 5).

Cụ Lượt (mẹ của vợ chồng anh Nguyễn Phú Chi) đau xót trước sự ra đi của con trai, con dâu và cháu.

Cụ Nguyễn Thị Lượt (mẹ vợ chồng anh Chi) nói trong nước mắt: “Vợ chồng thằng Chi vất vả ngay từ những ngày cưới. Lúc đầu vợ chồng nó không có nhà ở, sau này chồng tôi mất thì mới chuyển cho nó ngôi nhà rộng 20m2 này. Quanh năm vợ chồng nó đi làm thuê, cuốc mướn kiếm đồng tiền nuôi tôi và hai đứa con. Tin vợ chồng nó cùng mất tôi khổ quá, giờ hai đứa cháu sống thế nào đây”.

Anh Nguyễn Văn Tri – Trưởng tộc dòng họ Nguyễn Văn cho biết: “Gia đình anh Chí rất khó khăn, làm ruộng nhưng không đủ ăn, hai vợ chồng anh thường xuyên đi làm cửu vạn để kiếm thêm tiền nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Không may khi hai vợ chồng cùng mất, giờ đây dòng họ tôi sẽ cố gắng huy động mọi sự giúp đỡ để chăm sóc cụ Điểm và lo cho hai cháu tiếp tục được đi học. Tôi cũng đề nghi các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm nhanh chóng làm rõ vụ việc và có sự bù đắp thỏa đáng”.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 6).

Di ảnh của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Thị Hạnh.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 7).

Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân liên tiếp ra nghĩa trang quê nhà.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 8).

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 9).

Những chiếc cầu đưa vong linh của 5 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 10).

Con gái của anh Chi, chị Bảy khóc gọi tên bố mẹ trong sự đau đớn.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 11).

Chính quyền địa phương và nhân dân trong xã giúp đỡ gia đình tổ chức đám tang.

Xã hội - Dòng người nối dài tiễn đưa 5 nạn nhân xấu số vụ Zone 9 (Hình 12).

Nhiều người đã ngất trong đám tang của 5 nạn nhân xấu số.

Thiên Tuấn 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.