Dự báo thời tiết ngày 4/1/2020: Có nỗi nhớ nào kéo nắng về?

Dự báo thời tiết ngày 4/1/2020: Có nỗi nhớ nào kéo nắng về?

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh

Thứ 7, 04/01/2020 05:00

Gió nồm và những cơn mưa bụi có vẻ là quá sớm cho một mùa Đông!

Tuần mới đầu tiên của năm mới, cảm giác nghỉ cuối tuần trong lòng lâng lâng với nhiều suy nghĩ lạ.

Đúng là ý trời cứ qua nghỉ ngơi hay là lễ tết thì trời chẳng đẹp tẹo nào, âm u, ẩm ướt, ghét ghê không.

Mùa này ngại giặt quần áo lắm, bởi mùi ẩm mốc cứ đeo bám cả ngày đến khổ.

Mặc dù vậy thời tiết vẫn ấm áp ở mức 20 độ C, còn đến trưa, thiên nhiên hào phóng tăng nhiệt lên 23 độ C.

Còn về tối trời trở lại lạnh, 16 độ C, quá bình thường cho một ngày nồm mùa xuân, có cau có vì thời tiết thì đó là mình đang nhường không khí cho cây đào, cây quất đẹp hơn mà thôi.

Dân sinh - Dự báo thời tiết ngày 4/1/2020: Có nỗi nhớ nào kéo nắng về?

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa sang.

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa sang

Khi giá lạnh buông tràn trên phố

Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió

Những mặt đường ướt lạnh dưới chân…

Những ngày này, quả là thi vị khi rong ruổi một mình thưởng thức tiết trời se lạnh, đôi khi dừng chân bên một quán trà đá ven đường, thẫn thờ nhìn từng đôi lứa cùng nhau đón gió. Và có đôi khi, lang thang trên phố đi bộ Hồ Gươm với những tâm tư nặng trĩu.

Từng hình ảnh của Hà Nội, tôi vẫn nắm trọn những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó và cất giữ trong một góc của tâm hồn, chỉ có điều, người bạn đồng hành với tôi lại không phải một cô gái, mà đó là thứ đã theo chúng ta trên mọi cung đường, mọi góc phố… chiếc xe của tuổi trẻ.

Dân sinh - Dự báo thời tiết ngày 4/1/2020: Có nỗi nhớ nào kéo nắng về? (Hình 2).

Người ta thường ít khi để ý và quý trọng những thứ thực sự gắn bó với mình, nhưng những tháng ngày ấy, tôi sẽ chẳng thể quên "người bạn đồng hành" đặc biệt nhất ấy, chẳng cần phải ngôn tình, cũng chẳng có những phút giây giận dỗi, chỉ đơn giản là đi và cứ đi.

Đi về đâu cũng là thế mà, ừ về đâu mà chẳng như nhau nếu trong tâm hồn ta không vướng bận chuyện đời.

Có cái Tết xa nhà, có cái Tết trong nhớ thương, và có cả những cái Tết trải dài trong niềm vui đoàn tụ. Không khí Tết, gợi về những kí ức, gợi về dấu yêu và gợi về cả những nỗi buồn nhẹ thoáng.

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Dân sinh - Dự báo thời tiết ngày 4/1/2020: Có nỗi nhớ nào kéo nắng về? (Hình 3).

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.