Dùng dao và kéo gây thương tích cho 1 người, 2 nam thanh niên trả giá đắt

Dùng dao và kéo gây thương tích cho 1 người, 2 nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 2, 24/02/2025 20:09

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Thành và Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin HĐXX cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Ngày 24/2, TAND quận Thuận Hóa, Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Cố ý gây thương tích đối với 2 bị cáo gồm: Cao Xuân Thành (SN 2001), trú tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, Tp.Huế và Nguyễn Hữu Long (SN 2007), trú tại phường Thủy Phương, Tx.Hương Thủy, Tp.Huế.

Theo cáo trạng, Cao Minh Trí (SN 1989), Trần Cao Phương Ngọc (SN 2007), cùng trú tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, Tp.Huế và Cao Xuân Thành là anh em cô cậu ruột.

Vợ chồng anh Trí và chị Trần Thị Mến (SN 1988) với gia đình chị Ngọc đều cùng buôn bán nước giải khát và phở tại vỉa hè phía trước cổng số 3 Bệnh viện Trung ương Huế, khu vực đường Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, Tp.Huế.

Khoảng 16h30 ngày 9/6/2024, khi chị Mến đang dọn hàng để bán thì chị Ngọc đẩy xe bán phở từ cổng bệnh viện qua khu vực của chị Mến để bán phở nên hai bên xảy ra tranh cãi với nhau. Lúc này, chị Ngọc và chị Mến dùng tay chân xô xát nhau nhưng không gây ra thương tích gì.

Dùng dao và kéo gây thương tích cho 1 người, 2 nam thanh niên trả giá đắt- Ảnh 1.

Bị cáo Cao Xuân Thành và Nguyễn Hữu Long lắng nghe đại diện VKS công bố cáo trạng.

Sau khi được mọi người can ngăn, chị Ngọc đẩy xe phở về lại vị trí cũ. Một lúc sau, anh Trí đến phụ chị Mến dọn hàng thì biết chuyện mâu thuẫn giữa chị Mến và chị Ngọc.

Tại đây, anh Trí đã đánh nhiều cái vào mặt của chị Ngọc gây thương tích chảy máu. Thấy chị Ngọc bị đánh nên bà Trần Thị Hoàng (SN 1974) là mẹ ruột của Ngọc lên cơn hen suyễn ngất xỉu và được đưa vào hành lang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Một lúc sau, chị Ngọc điện thoại cho Cao Xuân Thành (là anh trai của Ngọc) kể lại chuyện Ngọc bị Trí đánh và bà Hoàng lên cơn hen suyễn ngất xỉu.

Nghe xong, Thành liền chạy đến và thấy Ngọc vẫn đang chảy máu mũi, nhìn thấy Trí đang ngồi trên ghế trong bãi giữ xe của nhà nghỉ Phong Hà tại địa chỉ số 2 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Ninh, Tp.Huế nên Thành cầm con dao để trên xe phở của Ngọc rồi đi về phía Trí đang ngồi.

Anh Trí đứng đối diện với Thành, hai bên lời qua tiếng lại, Thành cầm dao chém trúng vào lưng của anh Trí nhưng anh Trí mặc áo dày nên không bị thương tích gì. Anh Trí ôm Thành lại và một số người dân ở đó cũng đến can ngăn.

Lúc này, Nguyễn Hữu Long (là người yêu của Ngọc) đang đứng bán phở cùng Ngọc thấy Thành và Trí giằng co nhau thì cầm cây kéo từ xe phở của Ngọc rồi chạy vào.

Thấy Long cầm kéo chạy đến, anh Trí bỏ chạy, Long đuổi theo và đâm 1 nhát trúng vào vùng lưng của anh Trí. Thành tiếp tục cầm dao xông đến chém vào người anh Trí, trúng vào lưng và tay trái.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy đến can ngăn và Trí giằng co nên cây dao trên tay Thành rơi xuống nền. Tiếp đó, Long cũng chạy đến dùng kéo đâm trúng vào vùng mặt của anh Trí gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 19%.

Được mọi người can ngăn và thấy anh Trí bị thương tích nên Thành và Long dừng lại. Thành cầm dao và Long cầm kéo bỏ ra ngoài để lại hung khí tại xe phở của Ngọc rồi bỏ về nhà.

Đến ngày 20/6/2024, anh Cao Minh Trí có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự gửi Công an Tp.Huế.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin HĐXX cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Thành 2 năm 3 tháng tù; bị cáo Nguyễn Hữu Long 1 năm 8 tháng tù cùng về tội danh Cố ý gây thương tích.

Video toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Cao Xuân Thành và Nguyễn Hữu Long.

Công Định
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.